Thứ bảy, 27/04/2024 16:32 (GMT+7)

Tỷ giá Euro hôm nay 4/12: Tỷ giá trong nước phục hồi nhẹ

MTĐT -  Thứ ba, 04/12/2018 11:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỷ giá Euro trong nước hôm nay tăng nhẹ trở lại sau khi sụt giảm mạnh từ cuối tuần. Tỷ giá chợ đen giao dịch ở mức 26.480 - 26.520 VND/EUR.

Tỷ giá Euro hôm nay (4/12) cho dấu hiệu phục hồi nhẹ sau đợt sụt giảm mạnh từ cuối tuần tại thị trường ngân hàng. Tỷ giá Euro khảo sát vào lúc 11h15 tại các ngân hàng đều được điều chỉnh tăng từ 12 đồng đến 44 đồng ở cả hai chiều mua - bán.

Nguồn: futurecurrencyforecast.com.

Giá mua Euro ngân hàng dao động từ 25.929 - 26.323 VND/EUR; giá bán dao động từ 26.601 - 26.817 VND/EUR. Theo đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất (26.323 VND/EUR), trong khi Eximbank là ngân hàng có giá bán Euro thấp nhất (26.601 VND/EUR).

Cùng với đó, trên thị trường chợ đen, giá Euro cũng tăng nhẹ 10 đồng ở cả hai chiều mua bán, giao dịch ở mức 26.480 - 26.520 đồng, biên độ giá mua bán giữ nguyên ở mức 40 đồng.

Tỷ giá Euro hôm nay khảo sát lúc 11h15 ngày 4/12 (Nguồn: TM tổng hợp).

Trên thị trường quốc tế, vào 10h42 giờ Việt Nam, tỷ giá Euro giao dịch ở mức 1,1378 USD, tăng 0,2% so với bước giá trước đó.

Theo Trúc Minh

Kinh tế & Tiêu dùng

Bạn đang đọc bài viết Tỷ giá Euro hôm nay 4/12: Tỷ giá trong nước phục hồi nhẹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề