Về Tân Yên khám phá khu vườn mộng mơ
"Xóm Mơ Hồ" chỉ dành cho những tâm hồn mộng mơ, yêu thiên nhiên, muốn được sống gần với thiên nhiên nhất nhưng vẫn được hưởng sự sạch đẹp của một không gian vườn tược có bàn tay chăm sóc, yêu thương của con người.
Trong những năm gần đây, du lịch sinh thái tại Việt Nam đang dần trở thành xu hướng được đông đảo du khách quan tâm và chọn lựa. Đại dịch Covid-19 vừa qua cũng khiến du khách nội địa có xu hướng chọn những điểm đến gần, những khu sinh thái biệt lập để hòa mình vào thiên nhiên, giúp cân bằng lại cuộc sống cũng như an toàn hơn trong mùa dịch.
Chính vì thế, việc rời khỏi đô thị và tìm đến những giá trị “xanh” của thiên nhiên chính là phương thuốc “chữa lành” cực kỳ hữu hiệu cho các gia đình.
"Xóm Mơ Hồ" là tên do Nhà thơ, Tiến sĩ Trần Quang Đạo, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam (nguyên Tổng biên tập Báo Nhi Đồng) đặt. Chủ nhân đã xin phép Nhà thơ Trần Quang Đạo để đặt tên cho khu vườn mộng mơ nghe khá lạ tai này.
"Xóm Mơ Hồ", cái tên này được đặt vào những ngày sắp hoàn thiện khu vườn. Đó là một ngày mùa thu, mưa nhẹ, mây rập rờn lững thững bay ngang qua vạt đồi, cò trắng từ bên kia núi rủ nhau theo mây bay về.
Cảnh sắc như chốn bồng lai trong một bức tranh thuỷ mặc khiến chủ nhân ngẫu hứng đặt tên “Xóm Mơ Hồ” với hàm ý người đến với khu vườn sẽ được hưởng một không khí bình yên, tiêu dao, thư thái và mơ màng như chốn thần tiên.
Hãy cùng PV Môi trường và Đô thị Việt Nam dành trọn những ngày nghỉ để khám phá thiên nhiên và thưởng thức bữa ăn dân dã tại khu vườn sinh thái "Xóm Mơ Hồ" (thôn Dinh Thẳm, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).
Một số hình ảnh do PV Môi trường và Đô thị Việt Nam ghi nhận: