Thứ bảy, 27/04/2024 13:29 (GMT+7)

Võ Thành Tâm tái xuất với một dự án phim ngắn đầy ý nghĩa

Thu Hiền -  Thứ hai, 04/04/2022 07:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bảo vệ môi trường- Bảo vệ trái đất- là những khẩu hiểu đã thuộc nằm lòng với bất cứ một cứ dân nào đang sinh sống trên hành tinh này. Và chỉ cần thay đổi những hành động nhỏ mỗi ngày bạn sẽ biến điều đó thành hiện thực.

Mang theo thông điệp đó cùng với những băn khoăn trăn trở với những hành động “tàn phá môi trường một cách hồn nhiên” vào dự án phim ngắn “Về đâu?” – bộ đôi đạo diễn Hải Thanh và Võ Thành Tâm gieo và đặt câu hỏi cho người xem về tính trách nhiệm của mỗi người trong hành trình bảo vệ môi trường sống.

tm-img-alt

Với độ dài 5 phút, “Về đâu?” là một hành trình của Võ Thành Tâm tại các bản – làng vùng cao phía Bắc. Ở những giây đầu tiên, khán giả có thể nhầm lẫn rằng đây là một bộ phim ngắn quảng bá du lịch bởi các khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp – hùng vĩ của đất nước hiện lên thật ấn tượng. Bên cạnh đó, đời sống cùng sự đa dạng văn hoá mang tính chất vùng miền cũng là một điểm nhất của bộ phim ở chặng bắt đầu. Những nụ cười trong trẻo của những đứa trẻ nhỏ vùng cao, đời sống thường nhật của đồng bào dân tộc thiểu số hiện lên trong cái nắng trong xanh vắt của núi rừng tươi đẹp Tây Bắc.

tm-img-alt
tm-img-alt

Trong hành trình của mình, Võ Thành Tâm vui vẻ thu dọn rác do những đứa trẻ hồn nhiên để lại sau khi được nhận quà bánh. Có thể, đó là một sự rộng lượng, nhân hậu của những người lớn dành cho hành động của những đứa trẻ, một hành động hồn nhiên thiếu sự chỉ bảo về ý nghĩa cần bảo vệ môi trường, đó là những mẩu rác nhỏ nhất cũng phải  được bỏ đúng nơi đúng chỗ.

tm-img-alt
tm-img-alt

Tâm trạng của Võ Thành Tâm không thay đổi nhiều, sự bao dung đó vẫn theo chân anh dọc hành trình đi qua các nương rẫy. Nhưng khi đặt chân vào một phiên chợ vùng cao, tâm thế đó đã biến mất và thay bằng sự nghi hoặc cũng như thất vọng.

tm-img-alt
tm-img-alt
--

Một phiên chợ vùng cao với sự lạm dụng sử dụng các vật liệu bằng nhự - ni-long từ túi đựng thực phẩm, ống hút, v.v… Sự tràn làn của túi ni-lon từ các hàng quán cho tới các bãi rác lớn nhỏ ven chợ khiến Võ Thành Tâm cảm thấy thắc về sự lạm dụng của dạng chất liệu này ở miền quê – vốn là những nơi nổi tiếng với các ngành nghề thủ công và sống hoà mình cùng thiên nhiên.

tm-img-alt
tm-img-alt
--

Một điểm sáng của hành trình đó là hình ảnh một người phụ nữ sử dụng một làn mây đi chợ. Cô từ chối các túi ni-lông để đựng thực phẩm. Hành động tháo cây bắp cải khỏi túi ni-long và trả lại cho người bán khiến cho cơ mặt của nam chính giãn ra và nở một nụ cười thật tươi.

Điểm nhấn này cũng là một thông điệp rõ ràng của tác phẩm: Mỗi người chỉ cần biết “say no” với thói quen tiện dụng sử dụng túi ni-lon là trái đất đã được cứu.

tm-img-alt
--
tm-img-alt
--

Kết thúc bộ phim là hình ảnh một Võ Thành Tâm đầy hoang mang, thất thần ngồi giữa một “biển rác” với đủ các thể loại, hình thù rác liên quan đến các túi nhựa, ni-lon. Những câu hỏi về màu xanh trái đất, về màu xanh của những vạt rừng sẽ đi về đâu nếu như loài người tiếp tục thói quen độc hại.

tm-img-alt

Đạo diễn Hải Thanh, tác giả của dự án “Về đâu” cho biết: “Tất cả hình ảnh trong phim ngắn ghi được là thực tế ở những nơi mà chúng tôi đã từng đi qua và được thực hiện trong 5 ngày, từ Cam Ranh đến Yên Bái. Vì được thực hiện trong thời gian dịch vẫn còn phức tạp nên việc di chuyển cũng khó khăn và người dân cũng e dè nhiều. Tuy nhiên, đây sẽ là dự án dài hơi của tôi và diễn viên Võ Thành Tâm với mong muốn được lan toả ý thức đến mọi người để chung tay cùng bảo vệ môi trường”.

tm-img-alt

Đồng quan điểm với đạo diễn, nam diễn viên của dự án Lật Mặt 5 – Võ Thành Tâm – cho hay: “Ngay khi Tâm nhận được lời mời của đạo diễn Hải Thanh cho dự án “Về đâu?” thì đã liền nhận lời không do dự. Tâm thấy đây là một dự án vô cùng ý nghĩa, vô cùng thiết thực tuyên truyền bảo vệ trái đất. Điều Tâm cảm thấy tâm đắc ở dự án này chính là ý nghĩa và thông điệp được mỗi khán giả tự nhìn nhận và rút ra. Toàn bộ tác phẩm không có 1 chút nào những lời hô hào, những khẩu ngữ đao to búa lớn. Hành trình khép lại cũng là những câu hỏi được đặt ra và chỉ có thể được trả lời bằng chính những hành động thiết thực của từng cá nhân. Đây là điều mà không ai có thể ép được người khác, chỉ có thể là sự tự nhận thức để rồi thay đổi thói quen”.

tm-img-alt

Chia sẻ về quá trình hợp tác trong dự án “Về đâu?”, đạo diễn Hải Thanh cho biết, “Võ Thành Tâm là một nghệ sĩ thân thiện và hoà đồng”. Ngay khi ngỏ lời mời anh không ngờ tới nam diễn viên lại nhiệt tình hưởng ứng như vậy – “ngoài sức tưởng tượng và hạnh phúc vô cùng”. Tất cả những khó khăn về địa lý (hiện Võ Thành Tâm đang sống và làm việc tại Hoa Kỳ), đều được giải quyết một cách rốt ráo để nam diễn viên có thể về nước tham dự các dự án điện ảnh khác kết hợp cùng hành trình của “Về đâu?”

“Về đâu?” là một bộ phim ngắn được thực hiện nhằm hỗ trợ Kế hoạch hành động Quốc gia về quản lý rác thải đại dương đến năm 2030, theo Quyết định 1746/ QD-TTg ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ ngày 4/12/2019. Tác phẩm được thực hiện bởi sự hỗ trợ bởi Tổ chức phi chính phủ Ocean Conservancy - là một nhóm vận động môi trường phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington, D.C., Hoa Kỳ. Tổ chức này giúp xây dựng chính sách đại dương ở cấp chính phủ liên bang và chính phủ dựa trên khoa học được đánh giá ngang hàng.

Link phim ngắn "Về đâu?": 

https://m.youtube.com/watch?v=xodk0pHv11Q&feature=youtu.be

Bạn đang đọc bài viết Võ Thành Tâm tái xuất với một dự án phim ngắn đầy ý nghĩa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề