Thứ ba, 30/04/2024 02:47 (GMT+7)

Á hậu Kiều Loan khiến các HLV “lạc lối” trong “Trời Sinh Một Cặp'

Quang Trường -  Thứ hai, 10/02/2020 08:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Á hậu Kiều Loan – nàng hậu “đa zi năng” trưởng thành từ cuộc thi Miss World – Việt Nam 2019 đã chính thức lấn sân lĩnh vực ca hát.

Kiều Loan đã có phần thể hiện xuất sắc đầy cuốn hút trên sân khấu “Trời Sinh Một Cặp” khiến các HLV của chương trình phải tranh giành nảy lửa.

Đạt ngôi vị Á hậu danh giá tại Miss World – Việt Nam 2019, Á hậu Kiều Loan ngày càng được nhiều người biết khi liên tục xuất hiện trên truyền thông với lịch hoạt động dày đặc. Mới đây nhất, Á hậu Kiều Loan chính thức tham gia gameshow âm nhạc thú vị “Trời Sinh Một Cặp”. Tập 1 của chương trình vừa phát sóng, Á hậu Kiều Loan đã gây được ấn tượng mạnh với phần trình diễn “cực chất” của mình khi thể hiện giọng hát nội lực qua ca khúc “Chờ người nơi ấy”.

Phần trình diễn của Á hậu Kiều Loan đã khiến cả ban giám khảo và các huấn luận viên rơi vào “cuộc chiến tranh giành nảy lửa”. Trước đó, ngay trong buổi tổng duyệt, Á hậu Kiều Loan đã có cuộc trò chuyện và học hỏi kinh nghiệm từ những chia sẻ của giám khảo Huy Tuấn. Nàng hậu nghiêm túc lắng nghe những góp ý của vị nhạc sĩ giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Kiều Loan cũng luôn tích cực tranh thủ luyện giọng, tập luyện trước giờ ghi hình. Sau những nỗ lực của Kiều Loan, cô đã có phần trình diễn đầy cuốn hút trên sân khấu.

Nếu như phần trình diễn của Kiều Loan khiến Trịnh Thăng Bình bối rối thì với giám khảo Huy Tuấn cũng muốn làm huấn luận viên ngay. “3 năm ngồi đây vẫn bối rối chứ không chỉ mình Bình, tôi muốn làm đội trưởng ngay khi nghe Kiều Loan hát” là những chia sẻ của giám khảo Huy Tuấn sau khi thưởng thức tiếng hát của Kiều Loan.

Đặc biệt, theo format của chương trình, các huấn luận viên phải ở trong phòng bí mật, chỉ được nghe giọng hát mà không được thấy hình ảnh của thí sinh cho đến khi kết thúc bài hát. Thế nhưng huấn luyện viên Hà Lê đã không thể đợi tới khi bài hát kết thúc mà phải lập tức “lao mình” lên sân khấu ngay để được thấy thí sinh có giọng hát khiến anh ấn tượng như vậy.

Về phía Trịnh Thăng Bình, nam ca sĩ “tung chiêu dụ nhân tài” bằng cách tung ra mọi nguồn lực của mình, thậm chí không ngần ngại ghép đôi bản thân với Kiều Loan vì cả hai đúng chuẩn “trời sinh một cặp”. Riêng HLV Dương Hoàng Yến thì choáng váng đến độ đứng không vững và phải nhờ MC Minh Xù đỡ mình. Giám khảo Huy Tuấn cũng vô cùng ấn tượng với đoạn rap trong bài Chờ người nơi ấy phiên bản Kiều Loan bởi đoạn rap đặc sắc đó “không phải của anh” mà do chính Kiều Loan sáng tác. HLV Hà Lê lại nhẹ nhàng thủ thỉ “Anh sẽ giúp em là chính em trong mỗi bài hát”.

Cuộc “tranh giành” đến độ khán giả tưởng không phải Kiều Loan mà là giám khảo và các huấn luận viên đang thi. MC Minh Xù buộc phải nhập cuộc, lên tiếng nhắc khéo các HLV “thôi đừng lạc lối” vì Kiều Loan chỉ có 1 mà thôi. Kết quả cuối cùng, màn ghép đôi thần thánh của Trịnh Thăng Bình với Kiều Loan để tạo ra cặp đôi “trời sinh một cặp” có 1-0-2 trong showbiz đã thuyết phục được nàng Á hậu. Kiều Loan đã chính thức trở thành một thành viên trong đội của HLV Trịnh Thăng Bình. 

 Chỉ trong một bài hát, Kiều Loan đã cho khán giả thấy ba con người, ba tính cách thú vị khác nhau. Được biết, Kiều Loan còn tự tay viết phần rap cho ca khúc này, đem đến một làn gió mới khiến khán giả không nhàm chán.

Kiều Loan đang dần từng bước khẳng định bản thân không chỉ là một bông hoa đẹp mà còn mang hương sắc khiến người khác “mê đắm”.

Bạn đang đọc bài viết Á hậu Kiều Loan khiến các HLV “lạc lối” trong “Trời Sinh Một Cặp'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...