Thứ ba, 30/04/2024 03:51 (GMT+7)

Ai bảo U60 diện đồ cưới là không “ngọt”?

Thu Trà -  Thứ tư, 29/05/2019 15:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, nhiếp ảnh gia Phan Tuấn Anh tung bộ ảnh cưới tại Đà Lạt của cặp đôi U60. Nhìn vẻ ngoài hạnh phúc, ánh mắt quyến luyến của họ khi nhìn vào nhau đủ thấy tình yêu vẫn đẹp như thuở hàn vi.

Đi qua gần 1 đời người, nếm trải nhiều sóng gió nhưng điều quan trọng là cùng dắt tay nhau đến chặng đường cuối cùng. Trân quý những gì đã cùng nhau đi qua, muốn thực hiện ước nguyện dang dở thời thanh xuân chưa thực hiện được, 2 cặp đôi U60 này đã gây sốt cộng đồng mạng khi thực hiện bộ ảnh cưới “ngọt lịm”, khiến giới trẻ phải bảo nhau “mình chạy dài chẳng kịp”.

Mới đây, nhiếp ảnh gia Phan Tuấn Anh tung bộ ảnh cưới tại Đà Lạt của cặp đôi U60. Nhìn vẻ ngoài hạnh phúc, ánh mắt quyến luyến của họ khi nhìn vào nhau đủ thấy tình yêu vẫn đẹp như thuở hàn vi.

Cuộc sống nhiều bon chen khiến bạn mất niềm tin vào tình yêu, bộ ảnh như là thông điệp nhân văn gửi đến các bạn trẻ, hãy yêu đi vì tình yêu không có lỗi.
Họ vẫn gắn bó sau nhiều giông tố cuộc đời, quan trọng là tâm hướng về nhau và phấn đấu để đạt đến 2 chữ “viên mãn”.

 Khuôn mặt đã nhiều vết chân chim, đôi mắt không còn tinh anh như trước, nhưng trái tim yêu thương dành cho nửa kia thì vẫn luôn nóng bỏng như ngày nào.


Thời gian khốc liệt đến mức lấy đi của con người nhiều thứ: sức khỏe, sự minh mẫn, nhan sắc... nhưng không thể lấy đi tình yêu mà bạn dành cho đối phương. Nhìn ánh mắt họ nhìn vào đối phương sao mà “tình” đến thế.


Bộ ảnh được thực hiện trên thành phố Đà Lạt mộng mơ, sương mờ lãng đãng, khung cảnh hữu tình, càng khiến cho những bức ảnh “tình” hơn bao giờ hết.

Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý, mất niềm tin vào tình yêu hẵn là bạn có lý do của riêng mình, nhưng đừng bao giờ “khóa cửa” cảm xúc quá lâu bạn nhé! Hãy nuông chiều cảm xúc của mình, không nên nghĩ rằng xã hội hiện nay không thể hoặc rất khó để có tình yêu đẹp. Bộ ảnh tiếp theo như 1 thông điệp gửi đến những bạn trẻ đang hoài nghi, mất niềm tin vào tình yêu hay đứng trước giữa lằn ranh lý trí và con tim khi quyết định yêu 1 ai đó.


Chủ nhân của bức hình trên đây là bác Kiều Văn Minh và bác Hoàng Thị Thu, cả 2 đã cùng dắt tay nhau đi qua gần 1 đời người. Nhưng mãi đến tận năm ngoái (2018), 2 bác mới hoàn thành được ước nguyện là thực hiện bộ ảnh cưới, mà lúc trẻ vì hoàn cảnh nên chưa thể thực hiện được.


Trải qua bao sóng gió, lo toan bộn bề cuộc sống, đến khi nhìn lại thì mình đang ở tuổi lục tuần. Có thể khi thực hiện được bộ ảnh cưới này, nhan sắc của cả 2 không còn phơi phới như độ xuân thùy. Nhưng ánh mắt họ nhìn về phía đối phương vẫn tình cảm hạnh phúc như thuở hàn vi và điều quan trọng nhất là có thể cùng nhau thực hiện ước nguyện của thời thanh xuân còn dang dở.


Cặp đôi cũng chọn Đà Lạt làm nơi “trăng mật” ở tuổi lục tuần.

Cảnh thiên nhiên hữu tình cộng với 2 trái tim đẹp lúc nào cũng nghĩ về nhau, tình yêu làm cho bức ảnh trở nên hoàn mỹ, lung linh hơn.

Nhìn 2 cặp đôi đã đi qua gần một đời người nhưng vẫn quyến luyến nhau, cùng nhau thực hiện những dự định còn dang dở của tuổi trẻ, thì mới thấy cuộc sống còn nhiều điều đáng quý và đáng trân trọng.

Truyền thông hằng ngày khiến các bạn trẻ bị nhiễu loạn thông tin, không ít cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu, nhưng khi cho đi tình cảm chân thành thì bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế.

Bạn đang đọc bài viết Ai bảo U60 diện đồ cưới là không “ngọt”?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...