Thứ bảy, 27/04/2024 14:12 (GMT+7)

Australia: Báo động về tình trạng nước biển xâm lấn các cồn cát

MTĐT -  Thứ sáu, 29/03/2024 16:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo nghiên cứu được công bố ngày 28/3 tại Australia, những cồn cát ven biển ở bang Nam Australia (SA) đang bị thu hẹp lại do nước biển xâm lấn với tốc độ đáng báo động.

Trong nghiên cứu này, một nhóm nhà khoa học từ Phòng Thí nghiệm Hệ thống Bãi biển và Cồn cát (BEADS) thuộc Đại học Flinders ở bang trên đã tiến hành đo đạc Bán đảo Younghusband - cồn cát ven biển dài nhất của Australia có chiều dài 190 km tại Công viên quốc gia Coorong, nơi họ đã phát hiện ra sự thu hẹp nhanh chóng của cồn cát do bị nước biển làm xói mòn. 

Kết quả cho thấy khu vực trung tâm của bán đảo này đang trong giai đoạn bị xói mòn bờ biển nghiêm trọng, thu hẹp 100 m kể từ năm 1980 với tốc độ trung bình là 1,9 m mỗi năm.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: IT)

Theo bản mô tả chi tiết trong nghiên cứu trên, một cồn cát mới đã phát triển trong thời gian chưa đầy 5 năm trên bán đảo Younghusband và đã mở rộng về phía đất liền hơn 100 m trong vòng 8 năm.

Đồng tác giả của nghiên cứu trên Patrick Hesp nêu rõ:" Tốc độ thu hẹp này đặc biệt nhanh và nếu xu hướng này tiếp tục mở rộng về phía Bắc và phía Nam như hiện tại, nó sẽ thay đổi đáng kể hệ thống cồn cát của Công viên Coorong".

Theo ông Hesp, kết quả nghiên cứu nêu trên nên được coi là lời kêu gọi hành động để tăng cường nghiên cứu về các quá trình xảy ra ven biển, nhất là nghiên cứu về mối quan hệ giữa sự gia tăng mực nước biển, biến đổi khí hậu trong tương lai và các hệ thống cồn cát ven biển.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Australia: Báo động về tình trạng nước biển xâm lấn các cồn cát. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề