Thứ bảy, 27/04/2024 14:16 (GMT+7)

Bắc Giang: Tạm giữ lái xe uống rượu ‘thông chốt’, kéo lê xe mô tô cảnh sát

An Nhiên -  Thứ năm, 25/01/2024 17:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) tạm giữ hình sự đối với tài xế không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, bỏ chạy và đâm, kéo lê xe mô tô của cảnh sát giao thông trên đường.

Ngày 25/1, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) đang tạm giữ Hà Quang Tùng (sinh năm 1981, trú tổ dân phố Tiến Thắng, thị trấn Nhã Nam, Tân Yên) để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 24/1, trong lúc tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Tân Yên đang kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 17 (đoạn qua thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) thì bất ngờ một đối tượng điều khiển xe bán tải lao thẳng qua.

Vụ việc khiến xe môtô tuần tra của lực lượng Cảnh sát giao thông bị cuốn vào gầm xe và bị kéo lê một đoạn. Rất may, các cán bộ, chiến sỹ đã kịp nhảy ra khỏi xe nên chỉ bị thương nhẹ.

tm-img-alt
Hà Quang Tùng (sinh năm 1981, trú tổ dân phố Tiến Thắng, thị trấn Nhã Nam, Tân Yên) tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Internet)

Sau khi bỏ chạy được khoảng 5km, đến tỉnh lộ 294, tài xế đã bỏ lại xe và trốn khỏi hiện trường.

Đến 3h ngày 25/1, đối tượng đã đến Công an huyện Tân Yên đầu thú và khai nhận đã uống khoảng 5 chén rượu từ buổi trưa. Khi thấy chốt cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, Tùng đã không chấp hành việc kiểm tra mà chạy vượt chốt, đâm vào xe môtô của cảnh sát và kéo lê trên đường.

Quá trình kiểm tra sơ bộ ban đầu tại cơ quan Công an, tài xế này không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy. 

Vụ việc đang được Công an huyện Tân Yên điều tra, giải quyết theo quy định.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Tạm giữ lái xe uống rượu ‘thông chốt’, kéo lê xe mô tô cảnh sát. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề