Thứ bảy, 27/04/2024 16:37 (GMT+7)

Bắc Ninh: Tìm nhà đầu tư Nhà máy nước mặt 45.000 m3/ngày đêm

Lâm Hà -  Thứ ba, 19/12/2023 15:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh vừa công bố việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 8 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Nước mặt TP. Bắc Ninh với công suất 45.000 m3/ngày đêm và hệ thống tuyến ống truyền tải.

Bắc Ninh: Tìm nhà đầu tư Nhà máy nước mặt 45.000 m3/ngày đêm
Ảnh minh hoạ. ITN

Theo thông tin từ công ty, Gói thầu số 8 bao gồm công việc xây lắp, cung cấp, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm các hạng mục như trạm bơm, tuyến ống nước thô, khu xử lý, đường dây trung thế, và vận hành chạy thử, có giá dự toán lên đến 189,178 tỷ đồng.

Quá trình đấu thầu sẽ được tiến hành qua mạng, dự kiến mở thầu vào ngày 2/1/2024. Trong quý IV/2024, Gói thầu số 10, với chi phí dự toán là 148,293 tỷ đồng, sẽ tiếp tục mời thầu.

Dự án được đầu tư bởi Liên danh Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Phương, với tổng mức đầu tư lên đến 557,074 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là cung cấp và bổ sung nguồn nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất cho cư dân trong khu vực TP. Bắc Ninh, huyện Quế Võ, một phần huyện Tiên Du và các vùng lân cận.

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần đảm bảo nguồn nước sạch cho cộng đồng. Công ty Nước sạch Bắc Ninh hy vọng dự án sẽ mang lại những giải pháp hiệu quả cho vấn đề nguồn nước và đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Ninh: Tìm nhà đầu tư Nhà máy nước mặt 45.000 m3/ngày đêm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề