Bài thơ: Con đường lá đổ anh có em
Con đường lá đổ, anh có emMàu thắm không phai ở tấm lòng
Con đường lá đổ, anh có em
Màu thắm không phai ở tấm lòng
Nghiêng người rụng xuống mùa thay lá
Có thấy nụ yêu, ngọn xanh đầu
Con đường lá đổ, bước qua mau
Tiễn xuân, hạ trắng chẳng phải màu
Người đi, người tới duyên hỏi sắc
Phận hồng má thắm, để anh mong ?
Con đường lá vẫn rụng thay bay
Gió nương mí tóc, hỏi vơi đầy
Tình đâu ai ngỡ, chờ xa thắm
Duyên trời se dệt, gọi tên nhau
Con đường anh vẫn nghe lá quen
Xào xạc mưa bay, tiếng môi mềm
Mỗi chiều hò hẹn, miền thưa vắng
Có đọng nơi em, gửi đêm trường ?
Con đường lá đổ, anh nhớ em
Chỉ mong khuya sớm đón dâu hiền
Về bên mộng ước, đời say đắm
Du nàng ngọt điệu,pháo hoa tuôn
Con đường lá đổ, anh với em
Chậm bước sẽ duyên, thảm hoa bừng
Lá nào đưa gió, em anh tới
Cho trọn vòng tay, lẫn môi cười
Con đường lá đổ, anh có em ..
Ngày 20/3/2022
Nguyễn Văn Long, Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.