Bài thơ: Cuối thu....
Biết là đã cuối mùa cau////Bình vôi đã cạn, lá trầu cũng vơi...
CUỐI THU...
Biết là đã cuối mùa cau
Bình vôi đã cạn, lá trầu cũng vơi
Em đừng vội bỏ cuộc chơi
Áo nâu guốc mộc về nơi quê nhà
Cũng đừng chê cái thật thà
Bao nhiêu đáo để mang ra thị thành
Nếu thật lòng đã thương anh
Thì sao cứ phải mong manh đợi chờ?
Hãy gặp nhau nhé, bây giờ
Dại gì cam chịu mộng mơ một mình
Ngắm ai cũng đẹp cũng xinh
Làm sao dâng hiến trọn tình cuối thu?
Cùng về thưa với thày u
Cho anh được cưới, yêu bù... chịu không?