Bài thơ: Đứng giữa...
Đứng giữa hai nàng Hậu///Thấy mình cũng trẻ ra///Dẫu thời gian vẫn thế///Ai giấu được tuổi già!
ĐỨNG GIỮA...
Đứng giữa hai nàng Hậu
Thấy mình cũng đẹp lên
Bao cái nhìn ngưỡng mộ
Dù có nhớ hay quên!
Đứng giữa hai nàng Hậu
Thấy mình cũng trẻ ra
Dẫu thời gian vẫn thế
Ai giấu được tuổi già!
Nghiêng bên này chẳng được
Ngả bên kia càng không
Chỉ là quen và biết
Đâu giống như vợ chồng...
Em cười như hoa nở
Làm ta ngố quá thôi
Chẳng cầm tay nhìn mặt
Tim cũng loạn nhịp rồi
Đứng giữa hai nàng Hậu
Sao có thể dửng dưng?
Giả vờ không nhìn thấy
Giả vờ chẳng vui mừng?