Thứ tư, 22/05/2024 01:00 (GMT+7)

Bài thơ: Lại vào Hà Tĩnh

Nhà thơ Đặng Vương Hưng -  Thứ sáu, 05/01/2024 08:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lại vào Hà Tĩnh đêm qua///Tưởng em gần lắm mà xa thật rồi...

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

LẠI VÀO HÀ TĨNH

Lại vào Hà Tĩnh đêm qua
Tưởng em gần lắm mà xa thật rồi

Nghi Xuân nhớ đứng nhớ ngồi
Sao không thương lại như hồi chưa yêu?

Hỏi cụ Nguyễn viết Truyện Kiều
Đã mê nhau có nên liều gặp không?

Hay là chạy trốn mùa đông
Rét về kiếm cớ lấy chồng cho mau

Hỏi trước, rồi lại tìm sau
Biết Thầy địa lý ở đâu bây giờ?

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Lại vào Hà Tĩnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đời đâu quá dài
Tự khuyên mình hãy sống cho mình thôi///Để ý chi lời khen - chê nhân thế///Cứ mặc kệ mà an nhiên vui vẻ///Sao phải vì thiên hạ để khổ tâm

Tin mới