Bài thơ: Lão vớt được gì?
Đêm thu lão vớt mảnh trăng///Vớt lên thả xuống chị Hằng đong đưa///Ơ kìa cái gã khù khờ///Phù du một kiếp còn ngờ hư vô...
LÃO VỚT ĐƯỢC GÌ
Đêm thu lão vớt mảnh trăng
Vớt lên thả xuống chị Hằng đong đưa
Ơ kìa cái gã khù khờ
Phù du một kiếp còn ngờ hư vô
Đêm đông lão vớt cánh cò
Chẳng lo lộn cổ xuống bờ ao quê
Cánh cò trong giấc mơ khuya
Gợi lên bao nỗi niềm xưa trở về
Đêm xuân lão vớt câu thề
Gom vào lòng những u mê gửi ngày
Xua tan u ám bấy nay
Gieo vào xuân những nồng say một thời
Đêm hè lão vớt bèo trôi
Hạ huyền trăng khuyết em thời mãi xa
Mốt mai về chốn ta bà
Bến trần ai nhỏ lệ sa đầm đầm…
*Tùng Vũ: cảm tác