Thứ tư, 08/05/2024 02:04 (GMT+7)

Bài thơ: Lượm nhặt

Nhà thơ Đặng Vương Hưng -  Thứ sáu, 14/10/2022 08:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay thức dậy trong ta //Lượm nhặt nỗi nhớ còn xa chưa về...

tm-img-alt
Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Nguồn internet

Sáng nay thức dậy trong ta 
Lượm nhặt nỗi nhớ còn xa chưa về

Ra đi từ thuở chân quê 
Mang theo mãi một lời thề trong tim

Heo may cứ mải trốn tìm 
Hoàng hôn thì đứng lặng im đợi chờ

Bước chân về chốn ngẩn ngơ 
Sóng cồn đưa đẩy ngập bờ tương tư...

Dặn lòng tránh cái ảo hư 
Nhặt thương lượm nhớ có từ ngày xưa

Một lần lượm nhặt trong mưa 
Vô tình thấy bóng ai vừa đánh rơi...

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Lượm nhặt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới