Chủ nhật, 19/05/2024 22:37 (GMT+7)

Quảng Trị: “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phạm Trung -  Thứ ba, 07/05/2024 22:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” là chủ đề của buổi Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 của tỉnh Quảng Trị.

tm-img-alt
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024.

Sáng ngày 07/5, tại huyện Gio Linh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với UBND huyện Gio Linh tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024. Đây là hoạt động thiết thực Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890-2024), 161 năm ngày ra đời phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5 (1863 - 2024). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự lễ phát động.

Được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai từ năm 2018, Tháng Nhân đạo đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân đối với công tác nhân đạo, tạo phong trào tương thân, tương ái rộng lớn trong cộng đồng, mang lại điểm nhấn và kết quả nổi bật so với các hoạt động nhân đạo thường xuyên. Tại Quảng Trị, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức có hiệu quả Tháng Nhân đạo hàng năm, đạt được nhiều kết quả tích cực.

tm-img-alt
Các đại biểu tham dự lễ phát động Tháng Nhân đạo.

Tháng Nhân đạo năm nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Gio Linh bước đầu vận động gần 700 triệu đồng gồm tiền mặt, hàng hóa, xe đạp cho học sinh, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ địa chỉ nhân đạo, cung cấp dụng cụ phòng chống thiên tai...

Một số phần quà đã được trao cho các đối tượng từ ngày 1/5/2024. Phần còn lại được trực tiếp trao ngay tại lễ phát động Tháng Nhân đạo gồm: Trao sữa cho 46 học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường Mầm non Hoa Mai, thị trấn Gio Linh; 20 suất quà trị giá mỗi suất 500 nghìn đồng cho 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; 40 suất quà cho 40 hộ nghèo, cận nghèo, mỗi suất quà trị giá từ 300-500 nghìn đồng; trao tặng 27 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trao tiền hỗ trợ địa chỉ nhân đạo, tặng quà cho học sinh mồ côi... Tháng Nhân đạo năm 2024 được triển khai trong toàn tỉnh, diễn ra từ ngày 01/5 – 31/5/2024. Trong đó, đợt cao điểm từ ngày 8/5 đến ngày 19/5.

tm-img-alt
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đỗ Thị Lý trao sữa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, nhân đạo, từ thiện là một nét đẹp truyền thống quý báu của dân tộc ta, được trao truyền từ đời này qua đời khác. Hoạt động nhân đạo, từ thiện thể hiện tình yêu thương, sự quý trọng và bảo vệ con người; là sự trợ giúp đầy tình người về vật chất, tinh thần, sức khoẻ, trí tuệ... cho những số phận kém may mắn trong xã hội; là chỉ số, thước đo của văn minh và sự tiến bộ xã hội.

Biểu dương những nỗ lực của Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong việc nhân lên truyền thống tốt đẹp ấy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam khẳng định, thời gian qua, Hội đã làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối trong hoạt động nhân đạo. Thông qua các phong trào, cuộc vận động, có hiệu quả thiết thực của hội, nhiều người dân gặp khó khăn, hoạn nạn đã được hỗ trợ kịp thời.

tm-img-alt
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Hồng Sơn trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Gio Linh.

Để Tháng Nhân đạo thực sự trở thành Tháng toàn dân làm nhân đạo, phấn đấu mục tiêu "Không để ai bị bỏ lại phía sau", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh tiếp tục đồng hành với các chương trình, phong trào nhân đạo, từ thiện do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị chủ trì để trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương trong xã hội, cùng hướng đến một mục tiêu “Người tốt, việc thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” trong xã hội.

tm-img-alt
Lãnh đạo huyện Gio Linh và đại diện Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp Gio Linh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, trong thời gian cao điểm thực hiện “Tháng Nhân đạo” (từ ngày 8/5 đến ngày 19/5), Hội Chữ thập đỏ các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, là địa chỉ tin cậy để các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, cá nhân hảo tâm gửi gắm lòng tin, chia sẻ đóng góp thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái và nhân đạo cao cả, các hoạt động “Tháng Nhân đạo” năm 2024 sẽ được tổ chức thành công, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, xã hội, hỗ trợ thiết thực cho những hoàn cảnh khó khăn, góp phần xoa dịu những tổn thương, tạo dựng điểm tựa tinh thần để mọi người có niềm tin vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục đóng góp hiệu quả vào công tác đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững của tỉnh.

tm-img-alt
Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị trao tặng bảng tượng trưng 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo.

Được biết, sau lễ phát động, hội chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai chuỗi cao điểm các hoạt động trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương trong Tháng Nhân đạo. Trong đó, tập trung các nội dụng hỗ trợ bền vững, lâu dài như: hỗ trợ phát triển sinh kể, trao tặng học bổng, sổ tiết kiệm, xây nhà chữ thập đỏ, xây dựng công trình nhân đạo, hỗ trợ các điểm bếp ăn bán trú/nội trú cho các trường học vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vận động gắn địa chỉ nhân đạo để hỗ trợ lâu dài cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị: “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đi Chùa sớm
Đôi chim sẻ nô đùa rất rõ///Cỏ treo mặt trời trong giọt sương tơi//Nắng thơm quá //Tơ xanh non màu lá,

Tin mới

Bài thơ: Đi Chùa sớm
Đôi chim sẻ nô đùa rất rõ///Cỏ treo mặt trời trong giọt sương tơi//Nắng thơm quá //Tơ xanh non màu lá,
Bài thơ: Yêu...!
Cứ mỗi độ hạ về rưng rưng nhớ ///Một người thương… thương lắm… đến ngây khờ///Từng gặp gỡ chớm mùa hoa Phượng nở///Ánh mắt người … vừa chạm … đã ngẩn ngơ !