Bài thơ: Tìm...
Cả đời chăm chỉ đi tìm//Một điều canh cánh như chim lạc bầy...

Cả đời chăm chỉ đi tìm
Một điều canh cánh như chim lạc bầy
Cánh chim không mỏi hao gầy
Giữa đời lặn lội gió mây bụi mù
Hết hè rồi lại đến thu
Đông đi xuân lại cho dù mỏi chân
Phải đâu một chút tần ngần
Xốn sang lựa chọn mùa xuân năm nào?
Cuối đường nón lá nghiêng chao
Phù dung huyễn hoặc làm sao thấy mà?
Khi mà chợt nhớ nhận ra
Ấy là đã muộn "bút sa" mất rồi
Khi xưa rộn rã tiếng cười
Mà nay hiu hắt cuộc đời trống không?
Có hai chữ dễ thuộc lòng
Thế mà tìm suốt long đong cả đời
Dại chưa?
Sao để cái TÔI
Từ trong suy nghĩ...
Cả đời vấn vương?
Giá mà hai chữ YÊU THƯƠNG
Thuộc lòng từ bé chắc đường yên vui