Bài thơ: Vẫn biết
Mưa tạnh rồi, cây trái xanh tươi///Mùi phố dịu dàng trong mùi lá///Quán cà phê ai ca bài ca cũ///Vẳng tiếng em cười thời trẻ anh mơ…
VẪN BIẾT
Sau cơn mưa ngập nước sân trơn
Anh đi tìm lũ sẻ bỏ đi chơi
Tìm tiếng hót trong tinh sương vắng
Tìm nhớ - thương đánh mất một thời.
Một nỗi buồn không tên trở về…
Làm niềm vui rơi xuống đất
Vẫn biết: em trong đời có thật
Nhưng em ở đâu? Sao cứ mãi xa vời.
Mưa tạnh rồi, cây trái xanh tươi
Mùi phố dịu dàng trong mùi lá
Quán cà phê ai ca bài ca cũ
Vẳng tiếng em cười thời trẻ anh mơ…