Thứ bảy, 27/04/2024 10:35 (GMT+7)

Bắt giữ một nhóm công nhân lát vỉa hè ở Hà Nội

Khánh Dung -  Thứ sáu, 29/07/2022 11:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an quận Hoàn Kiếm , thành phố Hà Nội vừa bắt giữ một nhóm công nhân lát vỉa hè để phục vụ điều tra.

Một nhóm công nhân lát vỉa hè ở Hà Nội bị bắt ảnh 1
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Ngày 28-7, Công an quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội cho biết đang tạm giữ 6 đối tượng gồm: Hoàng Văn Kiến (SN 1990), Hoàng Văn Hạnh (SN 1992), Trần Văn Hiếu (SN 1996), Hoàng Xuân Ngân (SN 1996), La Văn Vinh (SN 1998) và Chiển (SN 1996), cùng tạm trú tại Tây Hồ (Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng là công nhân lát vỉa hè trên đường Bưởi làm theo ca từ 20 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Sau khi hết ca làm, nhóm này rủ nhau đi trộm cắp nắp cống để bán đồng nát lấy tiền ăn tiêu.

Cụ thể, khoảng 4 giờ ngày 25-7, sau khi đi làm về, Vinh và Chiển trực tiếp cạy được 5 chiếc nắp gang hình chữ nhật tại khu vực Cầu Giấy, sông Tô Lịch, trong khi đó Kiến và Hạnh đứng cảnh giới.

Đến 19 giờ cùng ngày, Kiến điều khiển xe Cup không BKS đi một mình, Chiển và Vinh đi xe Honda Wave lượn trên các tuyến phố quận Hoàn Kiếm. Tại đây, Kiến cạy 1 nắp gang trước số 2 Trần Hưng Đạo, 1 nắp gang tại trước số 3C Quang Trung còn Chiển và Vinh cảnh giới.

Lúc này, tổ công tác Công an phường Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm) tuần tra phát hiện và bắt giữ Kiến đưa về trụ sở làm việc, còn Chiển và Vinh phóng xe bỏ chạy.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ các đối tượng còn lại và làm rõ trong các ngày từ 20-24/7, nhóm đối tượng trên gây ra 5 vụ trộm cắp nắp cống tại khu vực Cầu Giấy, sông Tô Lịch.

Toàn bộ số nắp cống trộm cắp được, các đối tượng đi bán đồng nát lấy tiền ăn tiêu và chia nhau. Hiện tại Công an quận Hoàn Kiếm đã thu hồi 19 nắp cống và khung nắp cống do các đối tượng trộm cắp./.

Bạn đang đọc bài viết Bắt giữ một nhóm công nhân lát vỉa hè ở Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề