Thứ sáu, 26/04/2024 08:32 (GMT+7)

"Bẫy chết người” ở dự án cải tạo đường tỉnh 427 Thường Tín, HN

MTĐT -  Thứ năm, 30/09/2021 15:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đường tỉnh 427, đoạn nút giao Khê Hồi (đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Thường Tín, Hà Nội) thi công dở dang, nắp cống không che đậy, không đặt biển cảnh báo,… khiến người dân và các phương tiện tham gia giao thông qua đây gặp nhiều khó khăn.

tm-img-alt
Thời gian gần đây, đường dây nóng của báo Tri thức và Cuộc sống nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về việc dự án cải tạo đường tỉnh 427 (ĐT427), đoạn nút giao Khê Hồi (đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Thường Tín, Hà Nội) trong tình trạng thi công dở dang, ngổn ngang vật liệu xây dựng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà,… khiến người dân và các phương tiện tham gia giao thông qua đây gặp nhiều khó khăn.
tm-img-alt
Ngày 23/9, ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống tại khu vực người dân phản ánh cho thấy dọc hai bên vỉa hè và dải phân nhiều đoạn của đường ĐT427 đang cải tạo dang dở, cỏ dại mọc um tùm.
tm-img-alt
Đường dây điện, dây cáp viễn thông thòng lòng xuống vỉa hè đoạn đường.
tm-img-alt
Tại nhiều vị trí xuất hiện những khối bê tông lớn, nằm sát lòng đường cản trở phương tiện tham gia giao thông.
tm-img-alt
Nguy hiểm hơn, những hạng mục đang thi công dở dang không được che chắn, căng dây cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất cứ lúc nào.
tm-img-alt
Các vị trí cống thoát nước chưa được đậy nắp cũng không có bất kỳ biện pháp che chắn, hay biển cảnh báo nào.
tm-img-alt
“Cái bẫy” chờ trực người tham gia giao thông.
tm-img-alt
Chị Nguyễn Thị H. (người dân khu Cầu Dừa) chia sẻ: “Hơn 1 năm nay, mỗi lần di chuyển qua đây bằng xe máy, tôi không dám đi nhanh. Lúc đường đông xe cộ tôi càng phải lái xe cẩn thận, chẳng may tránh các phương tiện mà xe mình đi sát mép đường rất dễ lao phải cống thoát nước, hoặc vật liệu xây dựng”.
tm-img-alt
Theo quan sát của PV báo Tri thức và Cuộc sống, suốt đoạn đường ĐT427 đang được cải tạo rất khó tìm được tấm biển báo thông tin về chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát công trình.
tm-img-alt
Nhiều vị trí đoạn đường này còn xuất hiện nhiều “ổ voi”, mưa xuống nước tù đọng tạo thành “bẫy” rất nguy hiểm.
tm-img-alt
Đá dăm lởm chởm, không chỉ xe cộ mà ngay cả người đi bộ nếu đạp lên có thể ngã bất cứ khi nào.
tm-img-alt
Bụi bay mù mịt ở một số đoạn đào xới ngổn ngang, gạch lát vỉa hè xếp chồng đống luôn dưới lòng đường.
tm-img-alt
Người dân tham gia giao thông “hít no” bụi.
tm-img-alt
Khổ nhất là cảnh tượng các hộ gia đình sống gần đoạn đường, ngày ngày họ bị bụi “tra tấn” không giám mở cửa.
tm-img-alt
Dù đóng cửa nhưng nhiều hộ gia đình vẫn phải sử dụng thêm một vài tấm nilon, áo mưa, hoặc vải mành để chắn bụi nhưng cũng chỉ được một phần nào.
tm-img-alt
Những lớp bụi phủ dày đặc vì cải tạo đường ĐT427 khiến người dân khốn khổ.
tm-img-alt
Thông tin về dự án này rất “bí ẩn”, PV báo Tri thức và Cuộc sống đã đến liên hệ đặt lịch làm việc với UBND huyện Thường Tín, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín, nhưng đến nay (30/9) vẫn chưa thấy hồi âm.
Bạn đang đọc bài viết "Bẫy chết người” ở dự án cải tạo đường tỉnh 427 Thường Tín, HN. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo trithuccuocsong.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.