Thứ bảy, 27/04/2024 15:39 (GMT+7)

Bến Tre: “Xuân đoàn kết – Tết sẻ chia”

H. Sơn -  Thứ bảy, 20/01/2024 18:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 20/01/2024, tại Hội trường văn hóa xã An Bình Tây, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri cùng các nhà tài trợ đã phối hợp tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết – Tết sẻ chia”.

Tham dự chương trình có Phó Ban dân vận Huyện ủy Ba Tri Trần Văn Chu; Nhà báo Nguyễn Văn Việt – Trưởng cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Đồng Nai – đại diện đơn vị tài trợ; lãnh đạo Đảng ủy – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam; Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Ba Tri.

tm-img-alt
Các đại biểu tham dự chương trình “Xuân đoàn kết – Tết sẻ chia” năm 2024.

Tại đây, chương trình đã trao tặng 200 phần quà Tết (trị giá 300.000 đồng/phần) cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã An Bình Tây; Trong đó, bà Nguyễn Thị Thắm (TP. Biên Hòa) hỗ trợ 100 phần quà; Giám đốc Công ty TNHH Vân Nga Phát (phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) Trần Đình Long hỗ trợ 30 triệu đồng (tương ứng 100 phần quà), còn lại do nhà báo Nguyễn Văn Việt vận động.

Bà con nghèo ở xã An Bình Tây rất cảm động trước tấm lòng nhường cơm sẻ áo của các nhà tài trợ, dù ở xa xôi và bận nhiều việc cuối năm nhưng cũng dành thời gian và đóng góp tiền của để giúp đỡ họ. Chị Nguyễn Thị Trang, 36 tuổi, ngụ tổ 7, ấp An Phú, bộc bạch: “Gia đình tôi thuộc hộ nghèo ở địa phương, có 2 con trai (18 tuổi và 14 tuổi), không có nổi một miếng đất chọi chim, lại phải chăm sóc bà ngoại (84 tuổi) nhiều bệnh. Bản thân tôi bị cụt chân phải đã gần 20 năm nay. Hôm nay, tôi và người người dân địa phương rất đỗi vui mừng, phấn khởi cũng như rất biết ơn các nhà hảo tâm đã trao quà Tết cho chúng tôi…”.

tm-img-alt
Nhà báo Nguyễn Văn Việt đại diện đơn vị tài trợ trao quà cho bà con xã An Bình Tây.

Bà Trịnh Thị Nan, 68 tuổi, ngụ ấp 5 thì cho biết, gia đình bà thuộc hộ cận nghèo ở địa phương, có 2 đứa con (1 trai và 1 gái) lập nghiệp ở xa quê. Bà không có đất sản xuất, chồng đã mất hơn 10 năm. Hàng ngày, bà đi bán vé số, thu nhập lúc có lúc không. Mới đây, vì thời gian xây dựng đã lâu nên ngôi nhà bị xuống cấp, mái nhà bị giông gió kéo sập. Địa phương và mạnh thường quân đã hỗ trợ bà 15 triệu đồng để làm kinh phí, sửa chữa lại mái nhà để ở tạm.

tm-img-alt
Bà con xã An Bình Tây rất vui mừng trước những món quà ấm áp nghĩa tình.

Thay mặt địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã An Bình Tây Lê Hồng Hạnh tri ân tấm lòng của các nhà hảo tâm dành cho bà con, đồng thời hy vọng sẽ nhận được sự đồng hành, hỗ trợ cùng địa phương trong các chương trình tiếp theo, nhằm chia sẻ được nhiều hơn nữa với những mảnh đời khốn khó.

Bạn đang đọc bài viết Bến Tre: “Xuân đoàn kết – Tết sẻ chia”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề