Thứ bảy, 27/04/2024 17:47 (GMT+7)

Cần thêm nhiều giải pháp đồng bộ để bù đắp lượng phát thải carbon

MTĐT -  Thứ năm, 19/09/2019 17:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù biện pháp trồng cây xanh để bù đắp lượng khí thải carbon đang được đẩy mạnh, tuy nhiên vẫn cần những giải pháp đồng bộ để chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Khi việc đi lại bằng đường hàng không đang ngày càng trở thành một nguồn gây ô nhiễm môi trường, người tiêu dùng và các công ty đang tìm kiếm những giải pháp nhằm giảm bớt "dấu chân carbon" của mình. Một trong các giải pháp đó là trồng cây xanh để bù đắp lượng khí thải carbon.

Chỉ với một vài euro và vài cú nhấp chuột là có thêm một cây xanh được trồng. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả của chương trình, cần nhiều giải pháp đồng bộ.

Tập đoàn dầu khí Shell của Hà Lan đã đầu tư 300 triệu USD vào các dự án trồng rừng để cắt giảm 2-3% tổng lượng khí thải carbon của mình, trong khi tập đoàn ENI của Italy đặt mục tiêu không phát thải carbon bằng việc đầu tư cho lâm nghiệp. Theo đó, chỉ với 3 euro, một công ty sẽ trồng một cái cây thích nghi với đa dạng sinh học ở địa phương và mua một phần tín dụng carbon cho một dự án bảo tồn rừng ở nước ngoài. Tập đoàn dầu khí Total của Pháp cũng có kế hoạch thành lập một ban chuyên trách vào năm 2020 để giải ngân 100 triệu USD mỗi năm cho các nỗ lực bồi thường.

Khói mù ô nhiễm bao phủ Sydney, Australia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các chương trình bù đắp carbon về cơ bản tuân theo một cơ chế đơn giản tương tự. Theo đó, một công ty hoặc cá nhân sẽ mua một hạn ngạch tương đương một tấn carbon dioxide và giá mua được trả trực tiếp hoặc gián tiếp cho chương trình giảm phát thải như trồng cây để hấp thụ CO2-"thủ phạm" gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu hoặc đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo. Đây là nguyên tắc mà ngành hàng không dân dụng đang áp dụng với sáng kiến CORSIA (Chương trình bù đắp và giảm thiểu carbon cho hàng không quốc tế) bắt đầu từ năm 2020. Hiện đã có 65 quốc gia đăng ký tham gia, tương đương 87% hoạt động của hàng không quốc tế.

Ông Nathalie Simmenauer, phụ trách vấn đề môi trường và phát triển bền vững của hãng hàng không Air France của Pháp, cho biết sẽ có một số chương trình giảm lượng khí thải carbon và các hãng hàng không sẽ có thể mua hạn ngạch tương đương hàng tấn CO2 thông qua các dự án này. Mục đích là nhằm đảm bảo lượng phát thải trong tương lai được giữ ở các mức của năm 2020.

Tuy nhiên, theo các nhà hoạt động vì môi trường, mặc dù cây xanh là một công cụ quan trọng để điều hòa khí hậu, nhưng chỉ riêng việc trồng rừng không thể "bù đắp" cho lượng khí carbon do một công ty thải ra bầu khí quyển. Chủ tịch kiêm nhà sáng lập tổ chức Reforest'Action Stephane Hallaire, cho rằng nếu không giảm lượng khí thải và chấm dứt hành động phá rừng, việc trồng một cái cây sẽ không giúp giải quyết vấn đề./.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Cần thêm nhiều giải pháp đồng bộ để bù đắp lượng phát thải carbon. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề