Thứ bảy, 27/04/2024 16:07 (GMT+7)

Cháy lớn kho hàng điện máy ở Ninh Thuận

MTĐT -  Thứ hai, 09/04/2018 09:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đám cháy lớn bùng lên từ một kho điện máy ở Ninh Thuận, nhiều tài sản bị thiêu rụi, giao thông đình trệ nhiều giờ.

Đến rạng sáng ngày 9-4, các lực lượng chức năng của TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) vẫn bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại điểm nút giao thông Quốc lộ 1 – đường 21/8, thuộc phường Phước Mỹ, TP Phan Rang – Tháp Chàm. Vụ cháy xảy ra vào đêm hôm trước, khiến giao thông của khu vực này bị đình trệ nhiều giờ liền.

Ngọn lửa bùng mạnh sau vài phút phát cháy

Các lực lượng cảnh sát điều tiết giao thông ở khu vực cháy

Tin ban đầu cho hay ngọn lửa phát ra từ kho hàng điện máy của Doanh nghiệp Phước Lộc, sau đó bùng lên dữ dội. Lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Ninh Thuận đã điều động 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Do điểm đám cháy lớn nằm ở ngã 5 giao thông Bắc – Nam và tuyến đường Ninh Thuận – Lâm Đồng, nên Công an Ninh Thuận phải điều động thêm nhiều cảnh sát cơ động, giao thông đến khu vực cháy để điều tiết xe cô. Gần 2 giờ sau, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Rất may không có thương vong nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Hiện chưa có con số thống kê thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Người lao động

Bạn đang đọc bài viết Cháy lớn kho hàng điện máy ở Ninh Thuận. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề