Thứ hai, 29/04/2024 20:50 (GMT+7)

Chi Dân: “Không cần MV ngập tràn drama mới thu hút khán giả”

Huỳnh Đạt -  Thứ năm, 04/06/2020 07:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 2/06, Chi Dân chính thức tung MV “Chỉ Cần Anh Giả Vờ” sau nhiều ngày thả thính người hâm mộ.

Vẫn là một Chi Dân điển trai cùng giọng hát ngọt ngào, bắt tai người nghe, “Chỉ Cần Anh Giả Vờ” tiếp tục là bản pop-ballad quen thuộc – sở trường của nam ca sĩ gốc miền Tây và được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Bảo Trọng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Đây là món quà mà nam ca sĩ sinh năm 1989 muốn dành tặng cho “đại gia đình” Sâu nhân ngày sinh nhật của mình.

Đứng ngoài xu hướng MV đầy drama như hiện nay, MV "Chỉ Cần Anh Giả Vờ" của Chi Dân đơn giản là mạch cảm xúc của chàng trai leo lên chiếc xe buýt hai tầng, nhìn ngắm thành phố về đêm và nhớ lại những kỉ niệm với người yêu cũ.

Giải thích về vấn đề này, Chi Dân cho biết: “Sản phẩm lần này của tôi không nhuộm màu drama như “Sao Chẳng Phải Là Anh” ra mắt cuối năm 2019 mà nó chỉ đơn giản là một câu chuyện nhẹ nhàng. Tôi nghĩ có khi đây cũng là một món ăn “lạ” khi thị trường có quá nhiều sản phẩm đầy drama, kịch tính. Mãi theo số đông không hẳn là tốt, đôi khi đi ngược lại hay. Không cần cứ phải chiêu trò mới lấy lòng được công chúng”.

Đặc biệt, theo tiết lộ của Chi Dân, đây là MV mà anh cùng ekip thực hiện trong thời gian nhanh nhất từ trước đến giờ, chỉ mất tổng cộng 7 tiếng đồng hồ (từ 9h tối đến 4h sáng) để hoàn thành tất cả cảnh quay, sau đó là giai đoạn hậu kỳ để kịp ra mắt vào đúng sinh nhật.

Vốn là ca sĩ đều đặn ra sản phẩm âm nhạc mới, tuy nhiên, do thời gian dịch bệnh kéo dài nên mọi tiến độ của Chi Dân cùng ekip đều bị ảnh hưởng. Ngay sau dịch, anh tăng tốc đẩy nhanh mọi thứ để sớm có “quà” dành tặng người hâm mộ. “Thời gian nghỉ dịch, tôi cũng nôn nóng muốn ra bài mới nhưng cả showbiz đều đóng băng thì tôi cũng bó tay. Giờ mọi thứ dần ổn định, tôi liền bắt tay làm sản phẩm. Ở nhà hoài ế show quá nên phải có ca khúc mới để đi hát, mong hoàn lại những “thiệt hại” của mùa dịch vừa qua”, Chi Dân hài hước.

Đặc biệt, thời điểm trình làng MV “Chỉ Cần Anh Giả Vờ” lại trùng hợp khi nhiều tên tuổi trong Vbiz như Bích Phương, Chi Pu hay Hòa Minzy cũng giới thiệu sản phẩm. Về phía Chi Dân, anh không hề cảm thấy lo lắng hay áp lực. Nam ca sĩ thẳng thắn nếu “né” thì chắc “né cả đời” vì đây là giai đoạn mà anh chị em nghệ sĩ đều tung bài mới. Vì thế việc ra mắt trùng thời gian là điều không thể tránh khỏi.

Tôi ra sản phẩm đầu tiên là phục vụ cho người hâm mộ của mình. Hơn 7 năm làm nghề, tôi cũng có lượng khán giả nhất định và họ luôn ủng hộ những gì tôi làm. Tôi hoàn toàn tự tin vào điều đó. Có thể MV của tôi sẽ không tạo được những cú hit lớn như các ca sĩ khác nhưng “đại gia đình” Sâu cảm thấy vui cũng đủ để tôi tiếp tục vững bước trên con đường hoạt động nghệ thuật”, Chi Dân trần tình.


Link MVhttps://youtu.be/TNm6ZMywei0

Bạn đang đọc bài viết Chi Dân: “Không cần MV ngập tràn drama mới thu hút khán giả”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...