Thứ hai, 29/04/2024 18:03 (GMT+7)

Chiêm ngưỡng biểu tượng hổ phù trên kiến trúc cung đình Huế

MTĐT -  Thứ hai, 14/02/2022 20:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mang ý nghĩa biểu tượng của sự trường tồn, bất tử, xua đuổi tà khí, mặt hổ phù được dùng để trang trí trên vòm cổng, đầu hồi của nhiều cung điện, lăng tẩm ở Quần thể di tích Cố đô Huế (Thừa Thiên-Huế)

[Photo] Chiêm ngưỡng biểu tượng hổ phù trên kiến trúc cung đình Huế | Văn hóa | Vietnam+ (VietnamPlus)
Biểu tượng hổ phù trên mái điện ở Lăng vua Đồng Khánh. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
[Photo] Chiêm ngưỡng biểu tượng hổ phù trên kiến trúc cung đình Huế | Văn hóa | Vietnam+ (VietnamPlus)
Biểu tượng hổ phù trên mái điện ở Lăng vua Đồng Khánh. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
[Photo] Chiêm ngưỡng biểu tượng hổ phù trên kiến trúc cung đình Huế | Văn hóa | Vietnam+ (VietnamPlus)
Sự tài hoa của các nghệ nhân xưa đã tạo ra những mặt hổ phù sinh động, sáng tạo. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
[Photo] Chiêm ngưỡng biểu tượng hổ phù trên kiến trúc cung đình Huế | Văn hóa | Vietnam+ (VietnamPlus)
Biểu tượng Hổ phù trên mái điện ở Lăng vua Đồng Khánh. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
[Photo] Chiêm ngưỡng biểu tượng hổ phù trên kiến trúc cung đình Huế | Văn hóa | Vietnam+ (VietnamPlus)
Biểu tượng hổ phù trên vòm cổng cửa Hiển Nhơn ở Đại Nội Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
[Photo] Chiêm ngưỡng biểu tượng hổ phù trên kiến trúc cung đình Huế | Văn hóa | Vietnam+ (VietnamPlus)
Biểu tượng hổ phù trên vòm cổng cửa Hiển Nhơn ở Đại Nội Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
[Photo] Chiêm ngưỡng biểu tượng hổ phù trên kiến trúc cung đình Huế | Văn hóa | Vietnam+ (VietnamPlus)
Biểu tượng hổ phù góp phần tạo nên những giá trị thẩm mỹ riêng biệt của các công trình kiến trúc cung đình Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Bạn đang đọc bài viết Chiêm ngưỡng biểu tượng hổ phù trên kiến trúc cung đình Huế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo vietnamplus.vn

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...