Thứ hai, 29/04/2024 19:41 (GMT+7)

Đà Nẵng: Đường ngập nước, cây cối ngã đổ, cột điện gãy do bão số 5

Nguyễn Thúy -  Thứ sáu, 18/09/2020 11:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng đã bị ngập nước cục bộ, gió to cũng khiến nhiều cây cối bị ngã đỗ, cột điện bị gãy.

Sáng nay (18/9), do ảnh hưởng của cơn bão số 5, TP Đà Nẵng trời đổ mưa lớn kèm theo gió, và sấm sét.

Do mưa lớn kéo dài từ đêm 17/9 đến sáng nay, nhiều tuyến đường trên địa bàn Đà Nẵng xuất hiện tình trạng ngập nước cục bộ.

Nhiều nơi nước ngập đến hết cả bánh xe máy.

Hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ ở Đà Nẵng như: Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Yên Thế, Bắc Sơn, Hoàng Văn Thái, Trần Xuân Lê, Nguyễn Đình Tứ,... đều bị ngập cục bộ.

Nhiều xe máy bị chết máy do ngập nước khiến người dân phải dắt bộ.

Nhiều ô tô cũng bị chết máy phải nhờ đến cứu hộ giao thông.

Một hầm để xe bị ngập nước, người dân đang dùng máy bơm hút nước ra.

Hàng loạt cây cối ở Đà Nẵng bị đổ ngã.

Trụ điện bằng bê tông ở Đà Nẵng bị gió bão làm gãy ngang.

Trao đổi với PV về vụ việc, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc điện lực Liên Chiểu cho biết: "Hiện tại đơn vị đang có người khắc phục sự cố ở hiện trường, còn trụ điện gãy hay như nào hiện tại tôi không ở hiện trường nên chưa thể trả lời cụ thể được"

Lực lượng chức năng đang dọn dẹp cây xanh bị đổ ngã để người dân di chuyển.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Đường ngập nước, cây cối ngã đổ, cột điện gãy do bão số 5. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...