Thứ hai, 29/04/2024 21:08 (GMT+7)

Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường dự SEA Games 32

Tuấn Anh -  Thứ tư, 03/05/2023 11:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay (3/5), Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường sang Campuchia dự SEA Games với quyết tâm thi đấu vì niềm tự hào Việt Nam.

Đây là ngày xuất quân đông nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Dẫn dắt đại quân là Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 Đặng Hà Việt cùng Phó đoàn Ngô Ích Quân. Trước đó, do BTC nước chủ nhà thay đổi thời gian tổ chức Lễ thượng cờ từ ngày 4 sang ngày 3.5 nên Phó đoàn Hoàng Quốc Vinh và một số cán bộ cùng các đội tuyển đã có mặt tại Campuchia sẽ tham dự Lễ thượng cờ diễn ra vào sáng 3.5.
tm-img-alt
Lễ tiễn Đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự SEA Games 32 đã được tổ chức sáng 3-5
SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 17-5 tại Campuchia. Đại hội tổ chức 48 môn với 608 nội dung và là đại hội có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.
Thể thao Việt Nam dự đại hội với 1.003 thành viên, trong đó có 702 VĐV, do ông Đặng Hà Việt - tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao - làm trưởng đoàn.
Mục tiêu của thể thao Việt Nam là đứng trong tốp 3 nước có thành tích cao nhất tại SEA Games 32.
Riêng môn bóng đá nam, nữ được giao chỉ tiêu bảo vệ 2 tấm HCV đã giành được trong hai kỳ SEA Games liên tiếp gần đây.
13h chiều nay thành phần chính của đoàn thể thao Việt Nam sẽ có mặt tại Campuchia, sau khi quá cảnh tại Lào.
Bạn đang đọc bài viết Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường dự SEA Games 32. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...