Thứ ba, 30/04/2024 02:32 (GMT+7)

Dự báo thời tiết 19/2: Bắc và Trung Bộ chuyển rét

Minh Anh -  Chủ nhật, 19/02/2023 08:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo, khoảng gần sáng và ngày 19/2, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến Bắc Bộ, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Trong ngày và đêm nay, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi là 11-13 độ, có nơi dưới 10 độ (trung bình 15-17 độ, có nơi dưới 15 độ); các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp nhất 14-17 độ (trung bình 18-20 độ).

Từ hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh nên ở các khu vực từ Bắc Bộ vàò đến Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. 

Không khí lạnh cũng gây gió mạnh, sóng cao, ảnh hưởng tới các hoạt động trên biển.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng, trời dịu mát. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Tây Nguyên 16-19 độ, trời se lạnh, ban ngày nhiệt độ tăng cao nhất đến 30 độ; tương tự ở Nam Bộ là 22-25 độ và 29-32 độ. Đáng lưu ý, các khu vực này vẫn khả năng xuất hiện mưa trái mùa vào chiều tối.   

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 19/2

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 16 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; riêng phía Nam sáng và đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc từ chiều nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết 19/2: Bắc và Trung Bộ chuyển rét. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hàng tấn cá chết bất thường trên sông Mã
Từ ngày 19/3 đến 28/4, trên địa bàn các xã Thiết Kế, Thiết Ống, Ban Công, Ái Thượng và thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước(Thanh Hóa) xuất hiện hàng tấn cá lồng nuôi chết bất thường có hàng chục trên sông Mã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...