Thứ bảy, 27/04/2024 19:52 (GMT+7)

Dương Hoàng Yến bật khóc ngày ra mắt MV mới chỉ vì một câu nói của Võ Hạ Trâm

Thu Ngọc -  Thứ bảy, 15/04/2023 14:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại TP.HCM, buổi họp báo ra mắt MV Cân Cả Thế Giới - sản phẩm âm nhạc mở màn năm 2023 của Dương Hoàng Yến đã chính thức diễn ra với sự tham dự của đông đảo báo chí truyền thông và các NS Nam Thư, Diệu Nhi, Võ Hạ Trâm, MC Nguyên Khang, Đỗ Hoàng Dương...

Tại buổi họp báo, ngoài những chia sẻ về sản phẩm được đầu tư nhất trong sự nghiệp của mình, Dương Hoàng Yến còn xúc động bật khóc vì nhớ tới chặng đường dài theo đuổi sự nghiệp âm nhạc khi nghe lời tâm sự từ đàn chị Võ Hạ Trâm: "Trâm cảm thấy rất vui khi những bạn đi lên bằng thực lực như Trâm và Yến đã có khoảng thời gian dài để cố gắng phấn đấu và ngày càng nhận được sự yêu mến của khán giả, và ngày càng có kinh tế để làm những MV chất lượng. Hy vọng Yến vẫn giữ niềm đam mê đó giống như Trâm, không bao giờ bỏ cuộc. Không chỉ trong âm nhạc, tụi mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong việc đào tạo thế hệ trẻ, và sẽ truyền những gì tốt đẹp nhất cho các em, để các em phấn đấu".

tm-img-alt

Hoá thân vào hình ảnh một cô gái dân tộc miền Tây Bắc, phần âm nhạc theo phong cách Pop/Dance pha chút Ngũ cung mà nhạc sĩ Hà Anh và nhóm DTAP đã kết hợp rất mới lạ cho ca khúc, Dương Hoàng Yến khiến khán giả liên tưởng đến nhân vật Mị mà Hoàng Thùy Linh đã xuất sắc thể hiện trong MV Để Mị nói cho mà nghe. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã thẳng thắn cho biết mỗi sản phẩm đều mang một giá trị riêng và có nhiều nét khác biệt, vì vậy nữ ca sĩ mong công chúng nhìn nhận tác phẩm qua các mặt tích cực và sự cống hiến mà cô dành cho nghệ thuật. "Hình ảnh Tây Bắc đã có rất nhiều nghệ sĩ sử dụng rồi. Quan trọng nhất mỗi một sản phẩm khi được ra mắt, mọi người hãy nhìn vào mặt tích cực, sự cống hiến và giá trị của mỗi nghệ sĩ đem lại, bởi mỗi ca khúc sẽ có một giá trị riêng khác nhau”, Dương Hoàng Yến chia sẻ. 

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Lựa chọn bối cảnh Tây Bắc và đưa hình ảnh một cô gái dân tộc miền núi phía Bắc vào MV, Dương Hoàng Yến và ekip đã rất kỹ tính khi từng hình ảnh như nhà sàn, rừng núi, trang phục… đều được chuẩn bị kỹ lưỡng tới từng chi tiết. Hay với bối cảnh quay tại TP. Hồ Chí Minh, Dương Hoàng Yến cũng lựa chọn Bến Bạch Đằng để đưa vào MV - Một trong những địa điểm quen thuộc và đặc trưng của thành phố. Đây đều là dụng ý khá tinh tế nhằm mục đích mọi bối cảnh xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc đều có nét thân thuộc với khán giả Việt, trên mọi vùng miền. 

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Việc quyết định hoá thân vào hình tượng một cô gái dân tộc miền Núi phía Bắc của Dương Hoàng Yến cũng bắt nguồn từ niềm yêu mến đặc biệt với vùng đất Tây Bắc của nữ ca sĩ. Theo Dương Hoàng Yến, Tây Bắc là vùng đất rất đẹp và có nét văn hoá rất đa dạng, cô luôn mong muốn một lần được đưa hình ảnh nơi đây vào sản phẩm âm nhạc của mình, nên ở Cân Cả Thế Giới, nữ ca sĩ đã hoàn thành mong muốn lâu năm này. 

tm-img-alt
tm-img-alt

Sau buổi họp báo, Dương Hoàng Yến sẽ chính thức phát hành MV Cân Cả Thế Giới trên kênh Youtube và các nền tảng nhạc số vào ngày 15/4. 

Bạn đang đọc bài viết Dương Hoàng Yến bật khóc ngày ra mắt MV mới chỉ vì một câu nói của Võ Hạ Trâm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề