Thứ bảy, 27/04/2024 21:08 (GMT+7)

Đường lên núi Mẫu Sơn tắc chật cứng trong dịp nghỉ lễ

Nguyệt Hằng -  Thứ tư, 01/05/2019 07:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tranh thủ ngày nghỉ lễ, lượng khách đổ lên khu du lịch Mẫu Sơn, Lạng Sơn ngày càng đông. Tình trạng ùn ứ người và phương tiện trên con đường dẫn lên đỉnh núi diễn ra từ sáng sớm.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khu du lịch Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) có nhiệt độ mát mẻ, trời quang đãng. Đặc biệt thời điểm này, hoa cẩm tú cầu nở rộ trên đỉnh Mẫu Sơn càng trở nên hấp dẫn du khách phương xa.

Hàng nghìn lượt phương tiện đổ dồn lên Khu du lịch Mẫu Sơn. Trước tình hình này, các cơ quan chức năng địa phương đã chủ động nắm tình hình, triển khai lực lượng, tiến hành phân luồng, đặt biển cấm các phương tiện ô tô di chuyển theo chiều lên khu du lịch Mẫu Sơn để đảm bảo an toàn giao thông, giảm bớt xung đột hai chiều phương tiện lên và xuống. 

Do lượng khách tăng lên đột biến nên đoạn đường lên đỉnh núi Mẫu Sơn chật cứng.

Do lượng khách đổ về quá đông nên một số thời điểm đoạn đường dẫn đến đỉnh Mẫu Sơn bị ùn tắc nghiêm trọng.

Từ sáng đỉnh núi Mẫu Sơn đã chật kín người.

Trưa 30/4, tại km 5 thuộc tỉnh lộ 241 (nối Quốc lộ 4B với khu du lịch Mẫu Sơn) xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Ô tô, xe máy ùn ứ kéo dài tới 2-3 km. Tương tự vào buổi chiều cùng ngày, khi dòng người xuống núi tăng lên, hiện tượng ùn tắc lại tái diễn.

Đến chiều muộn con đường vẫn chưa được thông thoáng.

Lực lượng chức năng địa phương phải rất nỗ lực phân luồng giao thông, giải quyết nạn tắc đường trên cung đường này.

Bạn đang đọc bài viết Đường lên núi Mẫu Sơn tắc chật cứng trong dịp nghỉ lễ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề