Thứ tư, 22/05/2024 06:16 (GMT+7)

Bài thơ: Ghét...

Nhà thơ Đặng Vương Hưng -  Thứ sáu, 21/10/2022 08:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ghét ai xin số người ta//Mà còn hờ hững như là chưa quen...

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet

Ghét ai xin số người ta
Mà còn hờ hững như là chưa quen

Ghét ai chẳng biết nịnh khen
Thật thà không thích bon chen tranh giành

Ghét ai chạy chậm đi nhanh!
Để mình ta giữa mong manh đêm dài

Nửa đời vẫn muốn ghét ai
Và mong ai ghét một vài lần xa

Sáng nay hẹn với người ta
Cà phê cho bõ ghét là để thương...

Gặp nhau dù chỉ qua đường
Đã vờ nói ghét sao vương vấn hoài?

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Ghét.... Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đời đâu quá dài
Tự khuyên mình hãy sống cho mình thôi///Để ý chi lời khen - chê nhân thế///Cứ mặc kệ mà an nhiên vui vẻ///Sao phải vì thiên hạ để khổ tâm

Tin mới