Thứ bảy, 27/04/2024 16:33 (GMT+7)

Gia Lai: Đường liên xã xuống cấp nghiêm trọng

Chương Hoàng -  Thứ sáu, 21/10/2022 15:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều năm nay, tuyến đường liên xã Kông Htok – Ayun (huyện Chư Sê) xuống cấp nghiêm trọng khiến việc lưu thông của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận thực tế của PV, tuyến đường này vốn đã chật hẹp, lại còn xuất hiện hàng loạt ổ voi, ổ gà. Ngoài ra, có nhiều đoạn, mặt đường nhựa bị bong tróc, nhiều lớp đá rời rạc gây trơn trượt, càng tạo nên thêm nhiều thách thức cho các phương tiện khi lưu thông qua đây. Để di chuyển, người dân phải luồn lách qua lại, rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao.

tm-img-alt
Hàng loạt ổ voi, ổ gà mọc chi chít trên khắp tuyến đường tạo nên những cái bẫy cho người tham gia giao thông.

Một người dân sống tại đây chia sẻ: “Chúng tôi đã di chuyển cực khổ trên đoạn đường này từ nhiều năm nay. Trời nắng thì bụi, trời mưa nước ngập sâu tại các hố sụt, nếu không để ý là sẽ bị ngã ngay. Tuyến đường bị xuống cấp như vậy nguyên nhân chính là việc xe chở cát của 02 công ty Quang Đức và Trang Đức thường xuyên lưu thông với tải trọng lớn. Sau nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương, chúng tôi được biết 02 công ty này có trách nhiệm phải sửa chữa đường hỏng, nhưng mấy năm họ cũng không làm…”.

Trao đổi với PV, UBND huyện Chư Sê cho biết, huyện đã có nhiều văn bản đôn đốc, yêu cầu 02 công ty Quang Đức và Trang Đức thực hiện sửa chữa đường hư hỏng như đã cam kết. Tuy nhiên, họ không thực hiện, nên UBND huyện đã ban hành Quyết định xử phạt (Quyết định số 14/QĐ-XPVPHC và Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC ngày 18/02/2020).

tm-img-alt
Người dân gặp nhiều khó khăn khi lưu thông trên tuyến đường liên xã Kông Htok – Ayun.

Ngoài ra, đối với việc kiểm soát phương tiện giao thông, tại các cuộc họp định kỳ của Ban ATGT huyện, Chủ tịch UBND huyện thường xuyên chỉ đạo Công an huyện tăng cường tuần tra xử lý xe quá tải trên địa bàn huyện, trong đó chú trọng tuyến đường từ thị trấn Chư Sê đi xã Kông Htok, xã Ayun. Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an huyện tăng cường hơn nữa về công tác xử lý xe quá khổ, quá tải.

tm-img-alt
Nhiều đoạn đường bị bong tróc, các lớp đá rời rạc gây trơn trượt.

Đối với công tác sửa chữa, tuyến đường trên nằm trong dự án Đường liên xã huyện Chư Sê đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 392/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai; Triển khai thi công, hoàn thành dự án trong giai đoạn năm 2023-2025, kinh phí đầu tư nhánh từ Kông Htok đi Ayun khoảng 27 tỷ đồng.

tm-img-alt
Sau nhiều năm, Công ty Quang Đức và Trang Đức vẫn không thực hiện trách nhiệm sửa chữa như cam kết.

Trong quá trình tìm hiểu về công tác xây dựng các tuyến đường liên xã trên địa bàn huyện Chư Sê, PV còn ghi nhận tình trạng thi công chậm tiến độ tại dự án đường liên xã Kông Htok – Alba – Bờ Ngoong. Được biết, dự án có chiều dài 18,2 km do Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Chư Sê làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng. Về việc này, UBND huyện Chư Sê cho biết việc thi công chậm tiến độ vì năm 2022 mùa đến sớm và kéo dài, giá vật liệu tăng cao bất ngờ làm nhà thầu ứng phó không kịp.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Đường liên xã xuống cấp nghiêm trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề