Giới thiệu bài thơ: ƯỚC...
Nếu mà chẳng giữ chẳng nhường Có ngày chết khát bên đường...nước sông
ƯỚC...
Mùa hè nóng rát sém da
Nhìn cây có nước chảy ra rõ thèm
Mới hay thiển cận cách nhìn
Rừng xanh đâu mất còn tìm được chăng?
Suối nguồn nước chảy tung tăng
Nước nguồn lại chảy từ trong cây này
Thế gian liệu có ai hay?
Tưởng rằng nước máy từ rày sướng hơn?
Thiên nhiên ban tặng...dỗi hờn
Tưởng chừng nhân tạo chắc hơn môi trường?
Hóa ra dở dở ương ương
Môi trường thì mất...thiên đường thấy đâu?
Mới hay hợm hĩnh...biết đâu?
Còn lâu mới kịp ngay sau môi trường
Nếu mà chẳng giữ chẳng nhường
Có ngày chết khát bên đường...nước sông
HG/20/6/20
Ảnh minh họa: ST