Thứ năm, 02/05/2024 11:46 (GMT+7)

Hải Phòng: Công nhận cây Gạo cổ thụ trên 350 tuổi là Cây di sản Việt Nam

Song Lam -  Thứ tư, 17/01/2024 10:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, Cây gạo thôn Minh Tân, xã Nghĩa Lộ (huyện Cát Hải) được công nhận là Cây di sản Việt Nam. Đây là cây Gạo đầu tiên của huyện Cát Hải và là 1 trong 5 cây Gạo ở Hải Phòng, được công nhận là Cây di sản.

tm-img-alt
Cây gạo 350 tuổi tại Miếu Tổ sơn Thánh Mẫu, thôn Minh Tân, UBND xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải. Ảnh: haiphonggov

Tại Miếu Tổ sơn Thánh Mẫu, thôn Minh Tân, UBND xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải vừa long trọng tổ chức Lễ công nhận cây Gạo cổ thụ là Cây di sản Việt Nam.  Cây gạo tại thôn Minh Tân có tuổi đời trên 350 năm, gắn liền với lịch sử của Đình Miếu, xã Nghĩa Lộ.

Vào thời Hùng Vương thứ 6, giặc Ân xâm lược nước ta, theo lời hiệu triệu của vua Hùng. Hùng Sơn - chàng trai người làng Sò (xã Nghĩa Lộ ngày nay), thạo nghề sông nước, giỏi võ nghệ, đứng ra triệu tập dân binh, thành lập đội thủy binh, xin với vua Hùng đánh giặc xâm phạm vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc. Đội quân của Hùng Sơn đánh nhiều trận, lập nhiều chiến công, làm chậm đường tiến của quân giặc. Trong một trận quyết chiến trên biển, trước thế giặc quá mạnh, Hùng Sơn đã anh dũng hi sinh. Thi thể Ngài trôi dạt về đảo quê hương, được dân làng rước về chôn cất, sau dựng Miếu Đình tôn thờ.

tm-img-alt
Gắn biển Cây di sản Việt Nam.

Đình Miếu xã Nghĩa Lộ được xây dựng, tôn tạo vào thời Hậu Lê (thế kỷ thứ 18). Năm 1953, Đình bị thực dân Pháp phá hủy. Sau đó, dân làng phục dựng lại theo kiểu chữ đinh, có 3 gian tiền tế, 2 gian hậu cung. Xưa Đình Miếu được bao bọc bởi rừng cây, trải qua thời gian, nay còn sót lại cây đa và cây gạo. Cây hiện được Ban Quản lý di tích Đình Miếu, xã Nghĩa Lộ bảo vệ, chăm sóc.

Cây gạo 350 tuổi được công nhận Cây di sản Việt Nam là niềm vinh dự, tự hào đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Công nhận cây Gạo cổ thụ trên 350 tuổi là Cây di sản Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh

Tin mới