Thứ bảy, 27/04/2024 20:29 (GMT+7)

Hàng nghìn người đến núi Bà Đen trong mùa Vu Lan

Thuỳ Dương -  Thứ hai, 28/08/2023 11:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chuỗi chương trình văn hóa nghệ thuật Phật giáo mừng Lễ Vu Lan được tổ chức tại núi Bà Đen, Tây Ninh thu hút đông đảo Phật tử và du khách thập phương.

Hàng nghìn người đến núi Bà Đen trong mùa Vu Lan

Sáng 26/8 (tức ngày 11/7 âm lịch), trong ngày đầu tiên của chuỗi chương trình mừng lễ Vu Lan tại "nóc nhà Nam Bộ", hàng nghìn tăng ni, Phật tử và du khách thập phương đã được tham dự các nghi thức trang trọng theo văn hóa Phật giáo. Chương trình có sự tham dự của các Chư tăng Tôn đức Tăng (Ni) thuộc Ban trị sự GHPGVN, đặc biệt có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa Thượng Viên Minh - Phó Pháp chủ GHPGVN.

Hàng nghìn người đến núi Bà Đen trong mùa Vu Lan

Các Tăng ni Phật tử chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca được lưu giữ tôn nghiêm trên đỉnh núi Bà Đen. Hoà thượng Thích Đức Tuấn – Chủ tịch Hội PGVN tại Châu Mỹ chia sẻ: "Hôm nay là một mùa Lễ Vu Lan đặc biệt. Từ chân núi nhìn lên đã thấy Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn ẩn hiện trong làn mây rất đẹp và trang nghiêm. Vì vậy khi đến đây làm lễ, lòng thầy cảm thấy rất vô cùng nhẹ nhàng, hoan hỉ và thư thái".

Hàng nghìn người đến núi Bà Đen trong mùa Vu Lan

Tại khu triển lãm Phật giáo dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, dưới sự chủ trì của các Chư tăng Tôn đức Tăng (Ni) thuộc Ban trị sự GHPGVN, Phật tử và du khách cùng thực hành tụng niệm cầu an, rũ bỏ muộn phiền, nguyện cầu Quốc thái dân an và hướng lòng thành kính về các bậc sinh thành.

Hàng nghìn người đến núi Bà Đen trong mùa Vu Lan

Cài hoa lên ngực áo là nghi thức trong mỗi mùa Vu Lan. Tại núi Bà Đen, hàng ngàn Phật tử được cài những bông hoa hồng đỏ, hồng trắng trên áo, trong không gian thiêng liêng và xúc động.

Hàng nghìn người đến núi Bà Đen trong mùa Vu Lan

Bông hồng đỏ thắm cho người con may mắn còn mẹ cha, để nguyện cầu những điều bình an, hạnh phúc đến với đấng sinh thành. Bông hồng trắng được cài trên ngực áo những người con không còn cha mẹ để phụng dưỡng, nhắc nhớ những tháng ngày êm đềm đã qua, để thêm biết ơn công lao sinh thành dưỡng dục, cầu chúc người an yên ở một miền xa.

Hàng nghìn người đến núi Bà Đen trong mùa Vu Lan

Phật tử và du khách tập trung tại khu triển lãm Phật giáo để lắng nghe Trưởng lão Hòa Thượng Viên Minh - Phó Pháp Chủ GHPGVN trò chuyện về nguồn gốc của ngày lễ Vu Lan và những chiêm nghiệm xoay quanh đức hiếu hạnh. Khoảnh khắc nhớ về sự hi sinh và tấm lòng cao cả của các bậc sinh thành tạo nên không gian thiêng liêng và xúc động.

Hàng nghìn người đến núi Bà Đen trong mùa Vu Lan

Nhiều người không kìm được nước mắt khi nghe tích Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu cứu mẹ, suy ngẫm về lời giảng đạo hiếu của Hòa thượng và cài trên ngực áo đoá hoa hồng.

Hàng nghìn người đến núi Bà Đen trong mùa Vu Lan

Phật tử Nguyễn Thái Ninh (TP.HCM) xúc động chia sẻ: "Ngày hôm nay khiến tôi vô cùng nhớ mẹ. Mẹ đã mất, nhưng hình ảnh mẹ vẫn mãi luôn còn trong tôi. Nguyện ước mẹ sẽ được sang thế giới vãng sanh cực lạc".

Hàng nghìn người đến núi Bà Đen trong mùa Vu Lan

Các Tăng ni, Phật tử, du khách đã cùng thực hành hạnh nguyện tri ân báo hiếu đến các bậc sinh thành, với nghi thức diễu hành bên trụ kinh Bát Nhã, giữa không gian linh thiêng.

Hàng nghìn người đến núi Bà Đen trong mùa Vu Lan

Tại nghi lễ dâng đăng tối 26/8 và 27/8, từng người đã tự tay ráp đèn đăng, viết lời nguyện ước, theo hướng dẫn của các Chư tăng Tôn đức Tăng (Ni) đọc kinh nguyện cầu cho cha mẹ, người thân, nhân dân bá tánh được an lành.

Hàng nghìn người đến núi Bà Đen trong mùa Vu Lan

Mỗi ngọn đèn hoa đăng được thắp lên là một lời cầu nguyện, một tâm niệm thiện lành, an lạc cho mình và cho mọi người. Nghi thức dâng hoa đăng sẽ tiếp tục được tổ chức vào tối 29/8 (tức 14/7 âm lịch).

Hàng nghìn người đến núi Bà Đen trong mùa Vu Lan

Trải qua hàng ngàn năm, lễ Vu Lan đã khắc sâu trong tâm trí của người dân Việt Nam với đạo lý uống nước nhớ nguồn. Vùng đất Tây Ninh với ngọn núi Bà Đen linh thiêng gắn liền huyền thoại về Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát giờ đây đã trở thành điểm đến tâm linh mà nhiều Phật tử bốn phương hướng về mùa Vu Lan.

Hàng nghìn người đến núi Bà Đen trong mùa Vu Lan

Chuỗi chương trình mừng Lễ Vu Lan trên đỉnh Núi Bà sẽ còn được tiếp tục cho tới hết kỳ nghỉ lễ 2/9 này. Các chương trình nghệ thuật chủ đề "Dâng ngàn thành kính - Trọn đạo làm con" liên tục diễn ra vào ngày 27 và 30/8 (tức 12, 14/7 âm lịch), với hai suất diễn mỗi ngày vào 9h và 11h sáng.

Hàng nghìn người đến núi Bà Đen trong mùa Vu Lan

Tại hệ thống các chùa Núi Bà, đại lễ Vu Lan báo hiếu sẽ được tổ chức trong suốt tháng 7 âm lịch, với không khí trang hoàng cờ Phật giáo, đèn hoa sen… tạo không gian lễ hội đón Phật tử, du khách đến chiêm bái, tỏ lòng thành kính trước Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát, nguyện cầu bình an may mắn cho các bậc sinh thành.

Bạn đang đọc bài viết Hàng nghìn người đến núi Bà Đen trong mùa Vu Lan. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề