Thứ bảy, 27/04/2024 19:02 (GMT+7)

Hòa Bình: Người dân lấp giếng vì không chịu được ô nhiễm

Tây Bắc -  Chủ nhật, 13/12/2020 16:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lãnh đạo huyện Yên Thủy cho biết, trước thông tin người dân phản ánh, huyện đang phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Người dân xã Lạc Thịnh huyện Yên Thủy phản ánh, Công ty TNHH MDF Hòa Bình xả thải gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên chính quyền địa phương chưa có hướng giải quyết dứt điểm.

Phản ánh tới Môi trường và Đô thị Việt Nam, thời gian gần đây tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất của Công ty TNHH MDF Hòa Bình diễn ra phức tạp khiến người dân nơi đây không khỏi lo lắng. Những người dân bị hứng chịu ô nhiễm nhiều nhất là tại các thôn, xóm: Phố Sấu, Thịnh Phú...

Cũng theo phản ánh thì việc phát sinh bụi, khí thải gây ô nhiễm tập trung chủ yếu trong công đoạn sấy sợi tại tháp cyclo, tuy nhiên công ty MDF vẫn chưa có hướng giải quyết dứt điểm.

Mặc dù người dân trong xã Lạc Thịnh đã nhiều lần kiến nghị đến các cơ quan chức năng nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường tại công ty này vẫn không biến chuyển. Cực chẳng đã, một số hộ dân đã tự đứng ra thuê một công ty quan trắc môi trường về lấy cái mẫu xét nghiệm gửi các cơ quan chức năng.

 Do ô nhiễm môi trường nên nhiều hộ gia đình ở đây phải lấp giếng, hoặc chỉ dùng nước để tưới cây.

Theo tìm hiểu, Dự án: “Nhà máy ván sợi ép tỷ trọng trung bình MDF, công suất 54.000m3/năm” tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình do Công ty TNHH MDF Hòa Bình làm chủ dự án.

Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, anh Nguyễn Phương Hưng, mộ hộ dân tại xã Lạc Thịnh cho biết: “Bằng camera giám sát, chúng tôi cung cấp nhiều video, hình ảnh phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực nhà máy MDF sản xuất. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, các cấp chính quyền địa phương chưa có hướng giải quyết dứt điểm, trả lại môi trường sống xanh sạch cho người dân...?”.

Trước phản ánh của người dân, nhóm PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đã trực tiếp xuống các khu xóm lân cận để thực tế. Qúa trình ghi nhận cho thấy, hầu hết luồng khí có mùi khó chịu đều theo hướng gió xộc vào nhà dân. Các hộ dân này đều phải đóng kín cửa nhưng vẫn không thể tránh được các luồng khí này. Nhiều hộ dân còn cho biết các giếng họ đào để lấy nước sinh hoạt đều phải lấp đi vì nguồn nước đen kịt xâm lấn không thể dùng được. Các hộ phải chung nhau nước từ một hộ gia đình khác.

 Biên bản kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH MDF Hòa Bình.

Ở một tình tiết khác, theo biên bản làm việc giữa Công ty TNHH MDF Hòa Bình và một số cơ quan chuyên môn vào đầu tháng 3/2020 thì tại thời điểm kiểm tra, nhà máy đang ngừng hoạt động được một ngày và đang trong quá trình bảo trì. Đoàn kiểm tra phát hiện hố đất rộng khoảng 100m2, bên cạnh hệ thống xử lý nước thải, chứa nước màu đen, 1 đường ống vải từ hố đất đến hệ thống xử lý nước thải;1 đường ống khoảng 120m nối từ hố đất trên chảy qua khu đất bên cạnh, trên khu đất có chứa bùn thải màu đen...

Thông tin với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, lãnh đạo huyện Yên Thủy cho biết, trước thông tin người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại xã Yên Thịnh, huyện đang phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong bài báo tiếp theo sau khi làm việc với đại diện công ty TNHH MDF Hòa Bình.

Bạn đang đọc bài viết Hòa Bình: Người dân lấp giếng vì không chịu được ô nhiễm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề