Thứ bảy, 27/04/2024 20:53 (GMT+7)

Hỏa hoạn thiêu rụi quán bar ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh

MTĐT -  Thứ tư, 31/10/2018 09:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoảng 3h ngày 31/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại quán bar nằm trên đường Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, TP.HCM. Hỏa hoạn đã thiêu rụi quán bar và gây ảnh hưởng một số ngôi nhà xung quanh.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên người dân phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội tại quán bar có địa chỉ ở số 212-214, đường Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Bảo vệ của quán đã nỗ lực dập lửa nhưng không thành, đám cháy ngày càng lan nhanh và có nguy cơ lan sang các nhà dân xung quanh.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến hiện trường, triển khai chữa cháy từ nhiều hướng, ngăn cháy lan. Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy. Đám cháy lan nhanh ra phía sau quán bar khiến việc tiếp cận chữa cháy gặp khó khăn. 

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên các lính cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước vào bên trong ngăn không để lửa bùng phát trở lại.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Theo người dân trong khu vực, do thời điểm xảy ra hỏa hoạn quán bar đã đóng cửa nên may mắn không có thương vong về người. Tuy nhiên phần lớn diện tích quán bar đã bị thiêu rụi, nhiều nhà dân cũng bị lửa bén sang gây ảnh hưởng. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được làm rõ.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Hỏa hoạn thiêu rụi quán bar ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề