Hoa sim
Ngắm hoa mà nhớ quá thôi//Cái thời trốn học lên đồi hái sim...
Ngắm hoa mà nhớ quá thôi
Cái thời trốn học lên đồi hái sim
Rủ nhau đuổi bướm bắt chim
Chơi trò bịt mắt lặng im bật cười...
Tới khi mười tám đôi mươi
Bỗng em xinh đẹp giòn tươi má hồng
Rồi em lặng lẽ theo chồng
Mấy năm con bế con bồng người ta…
Bây giờ sim vẫn nở hoa
Tuổi thơ mình đã mãi xa mái trường
Dọc dài suối dải biên cương
Hoa sim còn nở tím đường hành quân?
Đã qua mấy chục mùa xuân
Ai còn thương lại một lần hoa sim?
Nhà thơ Đặng Vương Hưng