Thứ bảy, 27/04/2024 15:50 (GMT+7)

Hội Nông dân Quế Võ (Bắc Ninh) ra quân vệ sinh môi trường

MTĐT -  Thứ bảy, 17/02/2024 10:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội Nông dân thị xã Quế Võ vừa chỉ đạo 100% cơ sở Hội tổ chức phát động cán bộ, hội viên nông dân tham gia tổng vệ sinh môi trường và làm sạch đồng ruộng.

Hội Nông dân Quế Võ ra quân vệ sinh môi trường
Nông dân xã Việt Hùng tham gia vệ sinh môi trường

Theo đó, 21 cơ sở Hội Nông dân xã, phường với gần 500 cán bộ, hội viên, nông dân tham gia hưởng ứng. Với tinh thần “sạch từ nhà tới đồng ruộng”, sau một ngày phát động, cán bộ, hội viên, nông dân ở các xã, phường đã quét dọn đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang cảnh quang môi trường tại các khu dân cư; ra quân làm sạch đồng ruộng, thu gom rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả toàn huyện đã thu gom được gần 800 kg rác thải và vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Đây là hoạt động thiết thực của Hội Nông dân các cấp thị xã Quế Võ nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024 và phục vụ sản xuất vụ xuân.

Bạn đang đọc bài viết Hội Nông dân Quế Võ (Bắc Ninh) ra quân vệ sinh môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Bắc Ninh

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề