Thứ bảy, 27/04/2024 22:51 (GMT+7)

Huế: Hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh tại huyện Phong Điền

An Hạ -  Chủ nhật, 17/09/2023 17:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 17/9, UBND huyện Phong Điền tổ chức trồng cây chè tàu tại làng cổ Phước Tích, cùng bà con nhân dân thôn Phước Phú đã trồng 5.000 cây chè tàu trên các tuyến đường dài 1.000m tại làng.

Đây là hoạt động, hướng đến mục tiêu bảo tồn phát huy các giá trị vốn có của ngôi làng cổ Phước Tích, một làng cổ cảnh quan, sinh thái, thân thiện với môi trường, qua đó không ngừng bảo vệ và phát huy di sản.

Trong năm 2023, UBND, huyện Phong Điền đã trồng mới 6.000 cây chè tàu, tạo thành một hàng chè tàu dài 1,5km dọc các tuyến đường chính của làng cổ Phước Tích.

tm-img-alt

Hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh, ngày 17/9, UBND huyện Phong Điền tổ chức trồng cây chè tàu tại làng cổ Phước Tích. Hơn 100 cán bộ của các cơ quan, ban ngành, lực lượng đoàn viên thanh niên, Hội Nông dân, Cựu Chiến binh huyện và xã; cùng bà con nhân dân thôn Phước Phú đã trồng 5.000 cây chè tàu trên các tuyến đường dài 1.000 m tại làng cổ Phước Tích.

Bên cạnh duy trì hàng rào cây xanh bằng cây chè tàu nhằm thay thế hàng rào cứng bằng hàng rào xanh, từ đó tạo cảnh quan môi trường thân thiện, giữ nên nét thanh bình của ngôi làng cổ nơi đây.

Đồng thời, làm cho cảnh quan môi trường làng cổ ngày càng xanh – sạch – đẹp; góp phần vào việc xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường.

Bạn đang đọc bài viết Huế: Hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh tại huyện Phong Điền. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề