Thứ hai, 29/04/2024 20:40 (GMT+7)

Huỳnh Lập: Đóng phim chị Việt Hương, tôi lúc nào cũng thấy chị khóc!

Huỳnh Đạt -  Thứ tư, 24/06/2020 14:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đến chúc mừng đàn chị trở thành gương mặt đại diện cho một thương hiệu làm đẹp, Huỳnh Lập có những chia sẻ thú vị về vai diễn mới trong Webdrama Yêu lại từ đầu của Việt Hương.

Chúc mừng đàn chị trở thành gương mặt thương hiệu cho một cơ sở làm đẹp và đặc biệt hơn là ra mắt Webdrama Yêu lại từ đầu, một dự án lớn năm 2020 của nữ nghệ sĩ, Huỳnh Lập ngưỡng mộ Việt Hương bởi chị như siêu nhân làm hết tất cả mọi lĩnh vực và dù ở lĩnh vực nào cũng thành công rực rỡ. “Tôi thì dở lắm, chỉ biết phim ảnh thôi chứ chẳng biết làm gì khác. Nhiều lúc thấy bạn bè, anh chị mình hoạt động nhiều lĩnh vực khác và thành công, tôi ngưỡng mộ vô cùng – Huỳnh Lập hài hước.

Nhắc đến dự án Webdrama Yêu lại từ đầu của Việt Hương, Huỳnh Lập kể đây là dự án chung hai chị em kết hợp kể từ khi Việt Hương vào vai bà An trong phim điện ảnh Pháp Sư Mù của anh ra rạp vào năm ngoái.

Nói về dự án mới của đàn chị, Huỳnh Lập cho biết anh cực thích thú khi nhận được kịch bản và lời mời của Việt Hương và không suy nghĩ, nhận lời ngay. “Yêu lại từ đầu khác hoàn toàn với các dự án trước đây bởi không phải hài hay trinh thám mà nó là dòng phim về tình cảm gia đình, những bi kịch quen thuộc mà không ít gia đình phải trải qua trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng. Bản thân tôi khi nhận vai diễn này không cần suy nghĩ vì lần đầu tiên tôi được làm bác sĩ và có những màu sắc riêng thú vị mà mình không thể bỏ qua được” - Huỳnh Lập chia sẻ.

Hào hứng chia sẻ về vai diễn bác sĩ gây mê tên Lê Gia, Huỳnh Lập tiết lộ phân đoạn mà nam nghệ sĩ trẻ hào hứng nhất là khi được thực hành việc phẫu thuật gây mê trong phòng mổ. “Tại đây, tôi được bác sĩ trong bệnh viện hướng dẫn các động tác căn bản về khám sức khoẻ, gây mê, gây tê trước khi quay. Cũng nhờ vào vai bác sĩ mà tôi học được rất nhiều điều thú vị trong y khoa và làm đẹp. Đây không phải là kinh nghiệm và kiến thức mà dễ dàng có được nếu không tham gia dự án của chị Việt Hương” – Anh chia sẻ.

Nói về lần làm việc cùng đàn chị Việt Hương, Huỳnh Lập hài hước: “Làm việc với chị Hương lần này khoẻ lắm! Trong mắt Lập, chị Hương trong dự án này điềm đạm, trầm tính chứ không phải ồn ào như bà An trong Pháp Sư Mù đâu. Nhân vật của chị Hương nhiều bi kịch nên đa phần cứ mỗi lần thấy chị, quay chung các phân đoạn với chị là lại thấy chị khóc. Thế nhưng khi cắt máy, chị Hương sẽ trở về với sự hài hước, xôm tụ cùng các diễn viên”.

Thời tiết thời điểm này nắng nóng và mưa bất chợt nên việc các đoàn phim bấm máy ngoại cảnh khá vất vả. Tuy vậy lần này Huỳnh Lập bảo mình rất may mắn vì đóng phim của đàn chị toàn được ở trong máy lạnh: “Nhân vật của tôi khá nhẹ nhàng, lúc không bấm máy tôi lại chui vào phòng lạnh, nệm ấm chăn êm để ngủ. Đây là vai diễn nhẹ và sướng nhất của tôi từ trước đến nay”. – Nam nghệ sĩ hài hước.

Yêu lại từ đầu là bộ phim xoay quanh câu chuyện của những cặp vợ chồng thành đạt nhưng cuộc sống chưa trọn vẹn khi gia đình vắng tiếng cười của trẻ thơ. Áp lực đè nén lên mỗi người, mâu thuẫn ngày càng chồng chất, những biện pháp đưa ra chưa giải quyết được. Phim mở ra chặng  đường đầy dằn vặt, nước mắt và thấm đẫm suy tư của tình nghĩa vợ chồng. Dự án phim của Việt Hương với phần đạo diễn của Mr.Tô, cùng dàn diễn viên hùng hậu: Huỳnh Đông, Lan Phương, Tiết Cương, Huỳnh Lập, Khả Như, Lê Trang, Hồng Thanh, Trúc Anh, Lâm Khánh Chi, Lê Dương Bảo Lâm, Đào Vân Anh... 

Bạn đang đọc bài viết Huỳnh Lập: Đóng phim chị Việt Hương, tôi lúc nào cũng thấy chị khóc!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...