Thứ hai, 29/04/2024 18:39 (GMT+7)

Khán giả đội mưa đến nghe Hương Lan, Thanh Hằng hát tôn vinh phụ nữ

Thu Hiền -  Thứ ba, 03/10/2023 06:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 1/10, chương trình nghệ thuật Trái tim phụ nữ - Trái tim ngọc trai với số đầu tiên “Hương trăng như ngọc” chính thức diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

Đêm nhạc có sự góp mặt của đông đảo các nghệ sĩ: Hương Lan, Thanh Hằng, ca sĩ Quốc Đại, Hà Vân, Nguyễn Khắc Huy, Như Ý, Jack Long… cùng 2 khách mời Tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai và Diễn giả Trần Việt Quân, thu hút sự tham gia của hơn 2.000 người.

tm-img-alt

Dù thời tiết không thuận lợi, nhiều khán giả vẫn có mặt từ sớm. Đúng 20h, chương trình chính thức bắt đầu bằng tiết mục Trăng ngọc quê nhà với màn hòa giọng của các ca sĩ. Sự dàn dựng công phu, tỉ mỉ của ca khúc mang đến không khí sôi động, náo nhiệt từ những phút mở màn. 

Theo Ban Tổ chức, dự án là chuỗi chương trình nghệ thuật, thời trang và tọa đàm nhằm tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam: Vẻ đẹp bên trong, bên ngoài và lòng yêu nước.

Với thời lượng kéo dài 3 tiếng, người xem lần lượt thưởng thức những ca khúc gắn liền với sự nghiệp của các giọng ca nhiều thế hệ. Bên cạnh tiết mục solo, những màn song ca, tốp ca qua bàn tay dàn dựng tài hoa của đạo diễn Lê Việt giúp đêm nhạc thêm hấp dẫn, cho thấy rõ tinh thần của Ban Tổ chức nhằm mục đích tôn vinh người phụ nữ qua ngôn ngữ nghệ thuật với âm nhạc và thời trang.

tm-img-alt

Bà Trần Thị Thao Giang - Đại diện Ban Tổ chức chương trình chia sẻ: "Chúng tôi muốn đem đến những giá trị nhân văn sâu sắc cho phụ nữ Việt để: Yêu bản thân, nhận biết giá trị của mình, sống ý nghĩa, mạnh mẽ và tỏa sáng".

Theo bà, thay vì chỉ trông đợi sự hỗ trợ từ bên ngoài, phụ nữ cần biết tự giải phóng mình để giúp bản thân hạnh phúc hơn mỗi ngày. 

“Chúng tôi muốn tôn tạo biểu tượng phụ nữ Việt trong vẻ đẹp tam diện, để khắc ghi chân dung đẹp đẽ của họ, qua đó giúp mỗi người tự tin vào bản thân. Họ cần tự mình phá vỡ các rào cản để giải phóng mình từ bên trong. Và những gì bên trong sẽ quyết định thay đổi bên ngoài”, đại diện BTC chia sẻ thông điệp chương trình. 

Nghệ sĩ Hương Lan

Nghệ sĩ Hương Lan là gương mặt khách mời nổi bật trong đêm nhạc. Nữ nghệ sĩ trình bày các ca khúc gắn liền với tên tuổi như: Còn thương rau đắng mọc sau hè, Lòng mẹ, Sa mưa giông, Hình bóng quê nhà

tm-img-alt

Trở lại với sân khấu TP.HCM - nơi có rất nhiều kỷ niệm vui buồn trong cuộc đời ca hát, Hương Lan xúc động trước sự đón nhận nồng nhiệt của hơn 2000 khán giả. Sau Covid-19, nữ nghệ sĩ nói chị càng trân trọng hơn những dịp được đứng biểu diễn phục vụ công chúng.

tm-img-alt
tm-img-alt

“Tôi cảm nhận sức khỏe mình ngày càng tốt hơn nhờ biết chăm sóc đúng cách. Tôi tự tin mình có thể hát trọn vẹn 10-15 bài mỗi khi lên sân khấu. Đó cũng là động lực để tôi làm việc hăng say, tích cực ở tuổi già”, chị chia sẻ. 

tm-img-alt

Nghệ sĩ cho biết, ở tuổi gần 70 chị vẫn miệt mài biểu diễn từ trong lẫn ngoài nước để đáp lại ân tình công chúng. Gia đình luôn ủng hộ và động viên chị theo đuổi nghệ thuật đến khi nào “hơi tàn sức yếu” thì mới giải nghệ.

tm-img-alt

Ông Quốc Toản- Chồng Hương Lan cũng góp mặt trong sự kiện. Ông ngồi chăm chú ở hàng ghế khán giả theo dõi tiết mục của vợ và các nghệ sĩ. Ngay khi đêm diễn kết thúc, ông nán lại lâu chờ vợ chụp ảnh kỷ niệm và giao lưu cùng mọi người, sau đó ân cần thăm hỏi, động viên chị. 

Nhiều năm qua, ông xã vẫn là người đồng hành, là hậu phương vững chắc để nữ nghệ sĩ thoải mái với con đường âm nhạc hay các hoạt động thiện nguyện.

tm-img-alt

May mắn là tôi đã nghỉ hưu nên có thể dành nhiều thời gian đồng hành cùng bà xã trong công việc hằng ngày. Vợ chồng tôi có tuổi rồi, nên cố gắng sắp xếp lịch trình hợp lý để vừa làm việc, vừa nghỉ ngơi. Chúng tôi ý thức rõ quỹ thời gian không còn nhiều nên cố gắng trong khả năng của mình”, ông chia sẻ.

Nghệ sĩ Thanh Hằng

Cùng với Hương Lan, Thanh Hằng cũng được Ban Tổ chức lựa chọn mời với mục đích tôn vinh người phụ nữ thế hệ đi trước. Nữ nghệ sĩ khoe tài năng ca diễn đầy kinh nghiệm với vai diễn Thái hậu trong trích đoạn cải lương Liệt phụ kêu oan và ca cảnh Gợi nhớ quê hương cùng học trò Như Ý.

tm-img-alt

Trở về nước từ năm 2017 cho đến nay, công việc và cuộc sống của Thanh Hằng có nhiều thay đổi tích cực. Nữ nghệ sĩ hạnh phúc vì được làm nghề, được khán giả yêu quý và khá đắt show giám khảo. Chị bày tỏ vui mừng vì cải lương sau thời gian chìm lắng được số đông, đặc biệt là thế hệ trẻ đón nhận, yêu thích.

tm-img-alt

Thanh Hằng bày tỏ sự cảm kích trước thông điệp, ý nghĩa sâu sắc của chương trình mang đến cho người phụ nữ. Nghệ sĩ mong từ “Trái tim ngọc trai” sẽ có nhiều chương trình được ra đời mang đến những giá trị tương tự trong thời gian tới.

tm-img-alt
tm-img-alt

Quốc Đại vẫn giữ phong độ giọng hát tốt với tiết mục được đầu tư về vũ đạo. Nam ca sĩ dành nhiều thời gian tập luyện cho 2 tiết mục Gốc quê hương và Chiều đồng quê được anh thể hiện trong chương trình. Với nam ca sĩ, niềm vui của anh lúc này là được góp giọng trong các chương trình vì cộng đồng.

tm-img-alt

Hà Vân được yêu mến khi theo đuổi nhạc trữ tình quê hương nhiều năm qua. Nữ ca sĩ cũng được Hương Lan đặt nhiều kỳ vọng là thế hệ kế thừa trong dòng nhạc này. Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ tự tin khoe giọng hát mềm mại, ngọt ngào với loạt ca khúc Thương lắm mình ơi, Chiều đồng quê, Về lại cội nguồn… Hà Vân vốn người gốc Bắc nhưng được khen phát âm, nhả chữ đậm chất miền Nam bộ. 

Isaac Thái

Đảm nhận vai trò sáng tác đồng thể hiện ca khúc chủ đề của đêm nhạc - Trái tim ngọc trai, Isaac Thái khiến nhiều người xúc động với tiết mục. Ca khúc không chỉ tôn vinh giá trị của phụ nữ mà còn mang thông điệp hướng về cuộc sống, xã hội một cách sâu sắc.

Isaac Thái cho biết bản thân may mắn khi được là một phần của chương trình. Thông qua sáng tác của mình, nam ca sĩ muốn gửi gắm đến phái nữ phải biết trân trọng và yêu thương bản thân hơn. Không chỉ “công- dung- ngôn- hạnh” mà còn biết trau dồi vốn tri thức, lòng nhân ái và nâng cao giá trị bản thân.

Jack Long góp mặt trong 3 tiết mục của chương trình. Trong ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè, anh phối hợp ăn ý cùng Hương Lan, gây xúc động bởi hình ảnh những con người chân chất chốn thôn quê. Ở tiết mục Màu hoa bí, Tình lúa duyên trăng, ca sĩ cũng truyền tải trọn vẹn tinh thần bài hát bởi giọng hát ấm áp, cảm xúc.

tm-img-alt

Nguyễn Khắc Huy khoe giọng hát trầm ấm, khỏe khoắn với tiết mục Đã hơn một lần, song ca cùng nghệ sĩ Hương Lan ca khúc Sa mưa giông. Nam ca sĩ gửi lời tri ân nữ nghệ sĩ vì đã nhận mình là con nuôi và hết lòng truyền dạy kỹ năng ca hát, đạo đức làm nghề.

tm-img-alt

Chuông vàng vọng cổNhư Ý để lại nhiều cảm xúc qua trích đoạn cải lương Liệt phụ kêu oanGợi nhớ quê hương phối hợp cùng “người thầy” Thanh Hằng của mình. Giọng ca trẻ được khen ngợi sở hữu giọng hát sâu và đầy đặn khi xử lý những nốt cao trong phần trình diễn.

Chuông vàng vọng cổ Minh Trường, Nhật Thanh: Góp mặt trong Trích đoạn cải lương Liệt phụ kêu oan, cả hai không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng diễn xuất làm chủ sân khấu mà còn thể hiện mùi mẫn những trích đoạn cải lương.

2 ca sĩ đề cao ý nghĩa nhân văn mà chương trình mang đến. Chuông vàng vọng cổ 2014 cho biết phụ nữ ngày nay không chỉ tài giỏi, bản lĩnh mà còn góp phần mang đến nhiều giá trị tích cực trong cộng đồng.

tm-img-alt
tm-img-alt

Như Ý: Giọng ca trẻ đồng hành xuyên suốt chương trình qua các tiết mục Tâm sự đời tôi, Tình lúa duyên trăng…  Nữ ca sĩ cho biết tham gia chương trình là cơ hội để cô được học hỏi với nhiều bậc tiền bối những Thanh Hằng, Hương Lan…

tm-img-alt
tm-img-alt

Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, khán giả còn được chiêm ngưỡng bộ sưu tập áo dài của NTK Trung Đinh và Quỳnh Paris. Hình ảnh người phụ nữ duyên dáng, nữ tính được thể hiện rõ nét thông qua từ tà áo dài vừa mang nét truyền thống nhưng cũng đậm màu sắc giao thoa hiện đại.

tm-img-alt
tm-img-alt

Các văn - nghệ sĩ khép lại chương trình trọn vẹn với tiết mục Tình hoài hương. Thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước bên cạnh tôn vinh từng cá nhân cũng là mục tiêu chung BTC muốn hướng đến với người nghe. 

tm-img-alt

Chương trình còn có sự góp mặt của 2 khách mời đặc biệt: diễn giả Trần Việt Quân và chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai với những phần chia sẻ bổ ích, mang đến góc nhìn đa chiều về quan niệm Công- Dung- Ngôn- Hạnh của người phụ nữ Việt.

Diễn giả Trần Việt Quân

Theo diễn giả, nếu ngày xưa phụ nữ thường gắn với "công-dung-ngôn-hạnh" thì ngày nay sự thành công của một phụ nữ thường được thể hiện qua 3 yếu tố: trí tuệ, đạo đức và nghị lực.

tm-img-alt

Trần Việt Quân cho rằng thời đại ngày nay sự thủy chung mất dần đi, vì sự hối hả cuộc sống, sống nhanh, sống gấp, yêu vội... Tuy nhiên, chỉ cần mỗi cá nhân nuôi dưỡng trí tuệ, đạo đức và nghị lực thì có thể vượt qua hết được những cám dỗ và lòng tham để tiến tới sự chung thủy.

tm-img-alt

Theo chuyên gia Lý Thị Mai, nếu người phụ nữ xưa mang vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, tảo tần thì ngày nay người phụ nữ còn có vẻ đẹp của tri thức, thông minh. “Người phụ nữ thông minh luôn biết cách giải quyết mọi tình huống, các vấn đề trong cuộc sống. Từ đó, góp phần mang tiếng nói, tình yêu quê hương đất nước lan tỏa trong cộng đồng”. 

Với bà, người phụ nữ Việt mang những vẻ đẹp truyền thông rất riêng và đẹp. Một trong những điều làm nên sự hoàn hảo và đặc trưng của những cô gái Việt chính là lòng nhân ái và trái tim bao dung.

Ban tổ chức cho biết suốt thời gian qua đã đồng hành, kêu gọi gây quỹ ủng hộ chương trình “Nhịp tim Việt Nam” nhằm chung tay hỗ trợ mổ tim miễn phí cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong chương trình, họ cũng trao tiền đến quỹ và mong muốn lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến nhiều người hơn nữa. 

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Đêm nhạc kéo dài đến hơn 11 giờ đêm, nhiều khán giả ở xa vẫn nán lại đến phút cuối để được tặng hoa, chụp ảnh và trò chuyện cùng các nghệ sĩ mình yêu quý.

Bạn đang đọc bài viết Khán giả đội mưa đến nghe Hương Lan, Thanh Hằng hát tôn vinh phụ nữ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...