Kiến...
Tưởng rằng kiến chỉ nói chơi//Ai ngờ...//Kho lẫm đầy cơi dự phòng...
Kiến ơi...
Ta bảo kiến này
Sức hèn tài mọn
Chua cay gì đời?
Ra công kéo đẩy miếng mồi
Liệu rằng ăn cả?....
Một hồi hết không
Nói hay...
Mưa gió bão giông
Vợ kêu con đói...
Ngồi không nhìn à?
Hôm nay gắng sức thôi mà
Phòng khi đói kém mất mùa lấy đâu?
Nói rồi kiến lại bảo nhau
Ra công ru đẩy rõ lâu miếng mồi
Tưởng rằng kiến chỉ nói chơi
Ai ngờ...
Kho lẫm đầy cơi dự phòng
Mới hay con kiến đồng lòng
Sa cơ... tích cốc
Mùa đông đủ đầy