Thứ bảy, 27/04/2024 21:34 (GMT+7)

Kon Tum: Xảy ra động đất độ lớn 3.1 độ richter

An Hạ -  Thứ bảy, 15/04/2023 15:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 15/4, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát đi thông báo về trận động đất xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu, 23h53 (giờ GMT) ngày 14/4, tức 6h53 (giờ Hà Nội) ngày 15/4, một trận động đất có độ lớn 3.1 độ richter xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần tiếp tục theo dõi trận động đất này. Đây là trận động đất thứ 3 tại Kon Tum trong tháng 4.

tm-img-alt
Bản đồ chấn tâm động đất. (Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu)

Trước đó, chỉ riêng trong tháng 3, tại Kon Tum đã xảy ra 29 trận động đất.

Tính từ giữa năm 2021, hàng trăm trận động đất đã xảy ra tại huyện Kon Plông và các huyện lân cận của tỉnh Kon Tum, trong đó nhiều trận động đất gây rung chấn diện rộng, lớn nhất là trận động đất xảy ra chiều 23/8/2022 có độ lớn 4,7 độ richter.

Bạn đang đọc bài viết Kon Tum: Xảy ra động đất độ lớn 3.1 độ richter. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề