Thứ bảy, 18/05/2024 15:16 (GMT+7)

Lắng nghe...

Hương Giang -  Thứ ba, 01/08/2023 18:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tuổi thơ nằm ở trong nôi//Con ơi hãy nhớ những lời mẹ ru...

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. ST

Tuổi thơ nằm ở trong nôi
Con ơi hãy nhớ những lời mẹ ru
Lớn lên một chút biết đi
Phải nghe người dắt dẫu thì già nua

Thương con dù nắng hay mưa
Tấm lòng cha mẹ bao vừa ý đâu?
Lo cho con trước đến sau
Những lời cha mẹ phải đâu nói thừa?

Con ngoan nghe mẹ từng giờ
Lớn lên mới thấy tuổi thơ tuyệt vời
Không nghe... đã chán lắm rồi
Huống hồ cãi lại...
Trời ơi...
Thật buồn

Thế gian những nhiễu cùng cùn
"Quần ngư tranh thực" một phường sói lang
Nếu mà chẳng biết lo toan
Lắng nghe cha mẹ...
Đời tàn... con ơi

Dù đi cuối đất cùng trời
Chẳng ai nói thật như lời mẹ cha
Vậy nên con phải lo xa
Lắng nghe nhiều nhé...
Để mà bình an

Bạn đang đọc bài viết Lắng nghe.... Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tím môi
Em có về ngược nắng không em /Để bằng lăng, tím chiều vào hạ

Tin mới

Biến đổi khí hậu: Caribe trong cơn khát
Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, các đảo quốc ở vùng Caribe đang đối mặt một cuộc khủng hoảng nước do lượng mưa thay đổi, hạn hán, đô thị hóa nhanh chóng, du lịch sử dụng quá nhiều nước và quản lý cơ sở hạ tầng nước yếu kém.