Thứ hai, 29/04/2024 19:27 (GMT+7)

Lào Cai: Công nhận Đường đá cổ Pavie là di tích danh lam, thắng cảnh cấp tỉnh

Song Lam -  Thứ năm, 01/02/2024 11:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, UBND huyện Bát Xát (Lào Cai) tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Đường đá cổ Pavie là di tích danh lam, thắng cảnh cấp tỉnh và Chương trình nghệ thuật “Sắc xuân Bát Xát” mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024.

tm-img-alt
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung đã trao Bằng công nhận Đường đá cổ Pavie là di tích danh lam, thắng cảnh cấp tỉnh cho huyện Bát Xát.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao công bố Quyết định số 3130 ngày 8/12/2023 của UBND tỉnh về việc xếp hạng Đường đá cổ Pavie là di tích danh lam, thắng cảnh cấp tỉnh.

Theo nhiều tài liệu và ghi chép, tuyến đường đá cổ được xây dựng từ những năm 20 của thế kỷ trước, kết nối thôn Nhìu Cồ San, xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát với bản Sàng Ma Pho, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Vào thời điểm đó, thực dân Pháp bắt đầu cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2.

Thống đốc Auguste Jean - Marie Pavie là người khảo sát và chỉ đạo xây dựng tuyến đường này để vận chuyển lương thực, nông sản giữa các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam. Bởi vậy, tuyến đường được gọi tên là Pavie. Theo người dân địa phương, trước khi thực dân Pháp xây dựng tuyến đường này, đồng bào Mông đã chinh phục đỉnh Nhìu Cồ San bằng lối đi này và khai phá đến đất Lai Châu.

Vào thời điểm đó, thực dân Pháp bắt đầu cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2. Thống đốc Auguste Jean - Marie Pavie là người khảo sát và chỉ đạo xây dựng tuyến đường này để vận chuyển lương thực, nông sản giữa các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam.

Tuyến đường đá cổ Pavie uốn lượn giữa núi non trùng điệp, qua thời gian bị cỏ cây mọc che bớt lối đi và nhiều đoạn không còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn dấu tích mặt đường đá rộng khoảng 3 m và kéo dài hơn 20 km từ thôn Nhìu Cồ San (xã Sàng Ma Sáo) sang phía xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Đường đá cổ Pavie hội tụ đầy đủ các giá trị về lịch sử, văn hóa và phát triển kinh tế du lịch. Do đó, việc công nhận đây là di tích danh lam, thắng cảnh cấp tỉnh nhằm tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ và phát huy lâu dài, hiệu quả các giá trị của di tích trong tương lai.

tm-img-alt
Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Dịp này, huyện Bát Xát cũng tổ chức Chương trình nghệ thuật “Sắc xuân Bát Xát” với nhiều tiết mục hấp dẫn mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, mừng xuân Giáp Thìn 2024.

Bạn đang đọc bài viết Lào Cai: Công nhận Đường đá cổ Pavie là di tích danh lam, thắng cảnh cấp tỉnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...