Thứ hai, 29/04/2024 22:03 (GMT+7)

Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia- Lào- Myanmar – Thailan năm 2021

Du Tử -  Thứ bảy, 17/04/2021 10:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên hiệp các tổ chức tại TPHCM vừa tổ chức Lễ hôi Tết cổ truyền Campuchia, Lào, Myanmar, Thailan tại Chùa Phổ Minh, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Đến dự có nhiều quan chức cấp cao, đại diện cho quốc gia: Ông Sok Rithy Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Vương Quốc Campuchia tại Việt Nam, ông Vănxay Xayxêna Phó Tổng lãnh sự Lào tại TP Hồ Chí Minh, ông Pring Sok, Tổng Lãnh sự quán Vương Quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh, bà Ratiwan Bônprakhong Trưởng đại diện Tổng cục du lịch Thái Lan văn phòng TP Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Phổ Minh, ông Ngô Thành Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, ông Trần Đức Hiển Phó chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh… 

Bà Trần Hoàng Khánh Vân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tại TPHCM

Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam, bà Trần Hoàng Khánh Vân, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tại TPHCM đã phát biểu với nguyện ước chân thành sự đoàn kết tình hữu nghị các tổ chức 5 quốc gia Campuchia, Lào, Myanmar, Thái lan và Việt Nam trong khối Asian càng ngày càng bền chặt.

Bà Ratiwan Bônprakhong, Trưởng đại diện Tổng cục du lịch Thái Lan phát biểu

Các đại diện của 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan với niềm tin yêu sẽ đồng hành cùng Việt Nam đoàn kết để tiến tới thịnh vượng chung của nhau.

 Đại diện các quốc gia và Việt Nam tham dự lễ hội

Hòa thượng Thích Thiện Tâm phát biểu, cầu mong tất cả an lành, thịnh vượng, dân lành được no ấm trong mùa Tết cổ truyền của 4 nước và dâng hương lễ Phật trong nghi lễ Phật giáo Nam tông như các nước bạn, bắt đầu cho một năm mới với hy vọng mới, nhất là dịch bệnh Covid sẽ nhanh chóng qua đi, trả lại sự bình yên cho loài người nói chung và 5 quốc gia trong khối Asian nói riêng.

Bạn đang đọc bài viết Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia- Lào- Myanmar – Thailan năm 2021. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...