Thứ hai, 29/04/2024 19:28 (GMT+7)

Lễ hội văn hóa Việt - Nhật tại Đà Nẵng: Tình nghĩa thăng hoa

MTĐT -  Thứ năm, 27/07/2017 10:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ hội văn hóa Việt - Nhật lần thứ 4 tại Đà Nẵng có chủ đề “Việt Nam - Nhật Bản tình nghĩa thăng hoa” dự kiến diễn ra từ 28/7 - 30/7 với nhiều hoạt sống văn hóa cộng đồng, trình diễn nghệ thuật phong phú, đặc sắc.

Lễ hội văn hóa Việt - Nhật tại Đà Nẵng lần thứ 4 - 2017 sẽ diễn ra từ 28/7 - 30/7 tới

Theo đó, lễ hội năm nay hứa hẹn một điểm đến thú vị cho người dân và du khách đến Đà Nẵng dịp này với hàng trăm gian hàng trưng bày thiết kế theo phong cách hài hòa, mang đậm nét văn hóa lễ hội của Việt nam và Nhật Bản.

Lễ hội văn hóa Việt - Nhật tại Đà Nẵng năm nay hứa hẹn nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật phong phú, đặc sắc

Người dân và du khách còn có thể hòa mình trong không khí lễ hội với chương trình “Biểu diễn đường phố cùng 100 nghệ sĩ của hai nước trên đường Bạch Đằng vào tối 28/7. Ngoài ra còn có 3 đêm trình diễn văn hóa - nghệ thuật đậm đà bản sắc Việt - Nhật trong suốt lễ hội.

Lễ hội văn hóa Việt Nam - Nhật Bản được tổ chức thường niên từ nhiều năm qua không chỉ là nơi giao lưu hai nền văn hóa vốn đã có mối lương duyên từ lâu đời, mà còn là nhịp cầu kết nối mỗi quan hệ hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Theo Dân trí

Bạn đang đọc bài viết Lễ hội văn hóa Việt - Nhật tại Đà Nẵng: Tình nghĩa thăng hoa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...