Lụa đào...
Trời cho em đẹp em xinh//Em nghe cha mẹ chung tình thiếu gia...
"Thân em như dải lụa đào...
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai"
(Ca dao)
Trời cho em đẹp em xinh
Em nghe cha mẹ chung tình thiếu gia
Ngờ đâu? Dăm bảy ngày ba
Lệ tràn mi ướt như mưa giữa hè
Chồng em một gã nhà quê
Nửa chữ không biết say sưa tối ngày
Cắn răng bặm miệng đắng cay
Thôi đành nghe mẹ đời này cho xong
Tưởng rằng đời đã bằng không
Hôm xưa nát vẫn thằng chồng...đánh em
Mắt thâm mặt tím? Vì ghen
Khổ thân răng cắn?...
Tắt đèn...chịu oan
Người ta đồ cũ lên men
Em đây hết nổi, đánh phèn liệu trong?
Thôi đành? Con tạo thiệt hơn
Mẹ ơi xin mẹ...
Giận hờn con buông