Thứ bảy, 27/04/2024 14:13 (GMT+7)

Lửa thiêu rụi tàu chụp mực tiền tỷ của ngư dân Quảng Nam

Nam Hà -  Chủ nhật, 27/05/2018 12:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đang neo đậu tại cảng Kỳ Hà (thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) thì tàu chụp mực NA-99389TS bất ngờ bốc cháy dữ dội...

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ, ngày 27/5, tàu hành nghề chụp mực NA 99389, công suất 822 CV, của Ngư dân Vũ Đức Thướng (44 tuổi, trú thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đang cập cảng cá Kỳ Hà đểbốc đá ướp chuẩn bị cho chuyến đánh bắt tiếp theo, thì bất ngờ phát hiện phía sau khoang tàu bốc khói cháy lớn.

Ngọn lửa bắt nguồn từ phòng máy và nhanh chóng lan nhanh dữ dội ra toàn bộ con tàu.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC trên đã huy động 5 chiếc xe cứu hộ và hàng chục cán bộ chiến sĩ và phối hợp với Đồn biên phòng Cảng Kỳ Hà khẩn trương có mặt tại hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết gió và trên tàu còn nhiều dầu nên ngọn lửa bốc cháy lớn, khiến toàn bộ con tàu bị thiêu trụi hoàn toàn.  Ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.

Lực lượng PCCC tiến hành dập lửa.

Con tàu bị thiêu rụi hoàn toàn, ngư dân trắng tay...

Đến 8h30 cùng ngày, đám cháy trên tàu NA 99389 TS cơ bản đã được dập tắt. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Tàu NA 99389 là tàu Nghị định 67 của Chính phủ tôi vừa đóng xong vào cuối năm 2017, với tổng giá trị 13,6 tỷ đồng. Tôi vừa ra khơi đánh bắt được một chuyến biển ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam thì vào cập cảng Kỳ Hà để bán hải sản cho thương lái. Tuy nhiên, đến sáng 27/5, tàu tôi bất ngờ bốc cháy lớn, khiến tôi trắng tay. Tôi rất mong cơ quan chức năng quan tâm giúp đỡ”, ngư dân Vũ Đức Thướng, chủ tàu NĐ 99389 buồn bã chia sẻ. 

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Lửa thiêu rụi tàu chụp mực tiền tỷ của ngư dân Quảng Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề