Mẹ của tôi
Những ngày đông cá cua chết giá//Mẹ lội ruộng xa cuốc cố mảnh ruộng sâu...
(Thơ Tặng Mẹ)
Tôi viết vần thơ dâng mẹ tôi
Năm nay tôi sáu tám tuổi rồi
Sinh tôi năm ấy người ba tám
Nếu còn mẹ một trăm linh sáu mùa Đông trôi
Tôi lớn lên nhờ dòng sữa mẹ
Từ ngô, khoai, từ cả hạt cơm rơi
Tôi lớn lên từ những ngày cơm búng
Như chim non há mỏ đợi mong mồi
Tôi biết chữ nhờ mẹ cho đi học
Đời mẹ nghèo "không một chữ cắn đôi"
Cõng đi học trời mưa ngõ lội
Mẹ thương con sức khỏe chẳng bằng người
Áo mẹ mặc mụn vá, chồng mụn vá
Ngày khai trường áo mới mẹ cho tôi
Tôi biết mẹ thương tôi nhiều lắm
Mẹ bảo: "Các con là của quý nhất đời"
Những ngày đông cá cua chết giá
Mẹ lội ruộng xa cuốc cố mảnh ruộng sâu
Những buổi trưa hè nắng như đổ lửa
Mẹ nhóm lò cất nốt mẻ tinh dầu
Mẹ không thích tôi làm quản lí
Gần với bạc, tiền dính tội tham ô
Mẹ không thích tôi làm cán bộ
Vợ nọ con kia, tan cửa nát nhà
Mẹ chỉ thích tôi làm thầy thuốc
Sức khỏe là quý nhất trên đời
Vâng lời mẹ tôi ra Hà Nội
Học lấy nghề Y, điều mong mỏi của mẹ tôi
Mẹ xa rồi con nhớ thương mẹ lắm
Con chưa làm được nhiều để mẹ vui
Con mãi mãi khắc ghi lời mẹ dậy
Vì với con mẹ mãi mãi tuyệt vời
Hà Nam, 15/11/2021
Thơ Nguyễn Mang